Nghịch lý chuyện tiền xứ Thanh, xứ Nghệ

Cùng rơi vào cảnh khốn khó về kinh tế nhưng trong khi XM.CT Thanh Hóa vật lộn ở nhóm có nguy cơ rớt hạng thì SLNA và Quân khu 4 lại thăng hoa ở tốp 5 V-League 2009

Trong khi Quân khu (QK) 4 đang xếp thứ 3 V-League 2009, còn SLNA đứng thứ 5 thì ngược lại, XM.CT Thanh Hóa nằm trong diện có nguy cơ rớt hạng. Đau cho bóng đá Thanh Hóa ở chỗ có lúc họ còn được đánh giá là sướng hơn về mọi mặt so với những khó khăn mà bóng đá Nghệ An phải chịu đựng nhiều năm qua.

img

Ngọc Quang của CLB TPHCM (phải) trong trận thắng XM.CT Thanh Hóa 3-0 chiều 31-5. Ảnh: T.Trung


Không tiền mua tiên vẫn được!


Ở QK4 có câu “ăn sáng bảy ngàn, vững vàng tốp ba” để chỉ tinh thần thi đấu cống hiến hết mình của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Lương tính đúng theo “kiểu” quân đội, thưởng tối đa cũng chỉ khoảng 50 triệu đồng/trận thắng, ấy vậy mà cho đến hết giai đoạn lượt đi, “hiện tượng” QK4 đang nắm giữ những kỷ lục đầy thú vị: Chưa hòa trận nào, thua đến 6 trận vẫn đứng tốp 3 nhờ thắng đến 7 trận. Điều đáng nói là đại bản doanh của QK4 đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), nên người Nghệ An cũng tự hào về CLB áo lính này. Không những vậy, điều mà người hâm mộ xứ Nghệ tự hào về QK4 chính là việc đóng góp cho tuyển quốc gia VN đến hai tuyển thủ, đó là thủ môn Đậu Ngọc Tân và hậu vệ Trương Đình Luật!


Không chịu kém về khoản “không tiền mua tiên vẫn được” của đội bóng QK4, CLB SLNA tiếp tục bay cao trong tốp 5 đội đứng đầu V-League nhờ dàn cầu thủ trẻ trung, đầy sức sống. Sự ra đi của bộ đôi Công Vinh - Minh Đức trong thời điểm đội bóng xứ Nghệ gặp khó về kinh tế, nhà tài trợ Lilama chưa thống nhất được kế hoạch tài trợ, trong khi đề án cổ phần hóa đội bóng chưa được thông qua, tưởng như sẽ khiến SLNA lao đao. Thế nhưng, như bị chạm tự ái do nhiều đối thủ chê là nhà nghèo, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã chơi bằng tất cả nhiệt huyết, tài năng của mình, khiến cả V-League phải dè chừng. Theo Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm, trong thời gian tới hy vọng CLB sẽ hoàn thành thủ tục đón nhận tài trợ. Điều này chưa biết khi nào thành sự thực nhưng nếu SLNA vẫn giữ được tinh thần thi đấu máu lửa như lúc trước, họ chẳng phải lo lắng chuyện rớt hạng.


Lao đao vì chạy ăn từng bữa


Cách đây 4 ngày, các cầu thủ Thanh Hóa như được hồi sinh sau khi nhận được tiền lương mà phía đơn vị chủ quản Xi măng Công Thanh chi trả chậm đến hơn hai tháng. Nhận khoản tiền lương mà không ít cầu thủ xứ Thanh cảm thấy nao lòng. Từ vị trí được nhiều đối thủ ở V-League phải dè chừng cách nay hai mùa, luôn được các CĐV trọng vọng, xem như bộ mặt của tỉnh, vậy mà giờ đây cả thầy lẫn trò lại rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Lương chi trả quá chậm, thưởng cũng chẳng có đã khiến không ít cầu thủ bất mãn nhà tài trợ. Thậm chí, một số cầu thủ khi biết tin bầu Lý đến thăm đội tập, đã táo bạo viết thẳng lên bảng thông báo đề nghị được trả lương, cứu đói cho cầu thủ!


Đáng tiếc là ngoại trừ HLV Nguyễn Văn Tiến luôn hết lòng vì các cầu thủ thì những người có trách nhiệm khác vẫn tỏ ra bàng quan. Chả trách nhiều cầu thủ nói thẳng: “Ráng ở lại đá hết mùa này để trả nghĩa thầy Tiến, rồi bọn tôi cũng ra đi”.

XM.CT Thanh Hóa thua đậm TPHCM


Đội chủ nhà đã giành được 3 điểm quý giá trong cuộc chạy đua trụ hạng tại V-League 2009 khi thắng đậm XM.CT Thanh Hóa, một trong những đối thủ trực tiếp, với tỉ số 3-0 ở trận đấu sớm vòng 14 diễn ra vào chiều qua, 31-5, trên sân Thống Nhất.


Đều khát điểm nên cả hai đội chơi khá thận trọng, tạo ít cơ hội trong hiệp 1. Phải chờ đến phút 54, kịch tính trận đấu mới bắt đầu xuất hiện sau khi hậu vệ Lưu Văn Hương của đội khách đá phản lưới nhà giúp cho CLB TPHCM vươn lên dẫn trước. Sau bàn thắng này, các cầu thủ của HLV Lư Đình Tuấn chơi hứng khởi hơn và tạo được nhiều đợt sóng gió trên sân đối phương. Phút 70, từ đường chuyền khá hiểm hóc của lão tướng Hồ Văn Lợi, tân binh Mario Antonio dễ dàng nâng cách biệt sau quả sút cận thành. Không dừng lại, phút 85, tiền vệ Clayton mạnh dạn cầm bóng đột phá vào vùng cấm, buộc đối phương truy cản trái phép và chính tiền vệ này ấn định chiến thắng đậm đà cho đội nhà  từ chấm phạt đền 11 m.

Với thất bại này, XM.CT Thanh Hóa rớt xuống vị trí áp chót. Điều đáng lo ngại là lối chơi của đội chưa có chuyển biến dù vừa bổ sung hai ngoại binh.

T.Trung