Ngôi sao cần làm gương
Tiền đạo số 1 VN Lê Công Vinh hôm qua không ghi bàn và Hà Nội T&T thua 1-2 trên sân Cao Lãnh của CS.Đồng Tháp, nhưng anh vẫn được chú ý sau hành động quỳ lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở những phút bù giờ cuối cùng.
Công Vinh cho rằng trong tình huống tấn công khi đó, bóng chưa đi hết biên dọc nhưng trọng tài Bảo Linh lại thổi còi, cho đội chủ nhà ném biên. Có lẽ không ghi bàn trong suốt trận đấu nên tiền đạo xứ Nghệ không kiềm chế được bản thân, liên tục quỳ lạy ông Linh, đồng thời miệng lẩm bẩm trước sự chứng kiến của hơn 18.000 khán giả Đồng Tháp và hàng vạn người hâm mộ xem truyền hình trực tiếp. Hậu quả là tiền đạo của Hà Nội T&T phải lãnh thẻ vàng.
Chiếc thẻ vàng dành cho Công Vinh là xác đáng và gửi lời cảnh báo: Ngôi sao xứ Nghệ vẫn cần giữ mình, ngay cả trong những tình huống bất lợi. Công Vinh đang trong thời điểm khó khăn khi mới chỉ ghi được 1 bàn sau 6 vòng đấu. Tuy nhiên, không thể lấy sự ức chế đó để biện minh cho hành động lẽ ra không đáng có ở một cầu thủ đang là thần tượng của nhiều em nhỏ.
Năm ngoái, Công Vinh vướng vào vụ xô xát giữa một số thành viên Hà Nội T&T với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nam Định ở vòng 21 V-League. Khi đó Phó Giám đốc sở Đỗ Thanh Xuân đã cho rằng tiền đạo tuyển VN đã chỉ mặt và lớn tiếng với ông rằng: “Ông là ai mà can thiệp vào đây!”. Vụ việc sau đó được cho qua vì thiếu bằng chứng. Trước đó, tiền đạo xứ Nghệ tham gia đôi co với trọng tài Đỗ Quốc Hoài ở V-League 2008, lúc còn khoác áo SLNA, dù sau đó ông Hoài phải xin lỗi Công Vinh vì xưng hô “mày, tao”.