Người cũ M.U cản Man City

Bàn thắng duy nhất từ cú sút xa của cựu tiền vệ M.U - D. Gibson - ở phút 60 giúp Everton thắng Man City 1-0 tại vòng 23 rạng sáng 1-2, tạo điều kiện cho M.U (thắng Stoke 2-0) cân bằng điểm số với đội bóng láng giềng trong cuộc đua lắm bất ngờ ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City hiện chỉ hơn M.U hiệu số bàn thắng bại (6 bàn thắng) và  HLV A. Ferguson đã xác định trận derby Manchester vào tháng 4 sẽ là trận “chung kết” của giải ngoại hạng.

img

Cú sút ghi bàn của Gibson (4) trong trận Everton thắng Man City 1-0. Ảnh: REUTERS

Trong tình cảnh đa số các đội đều gặp khủng hoảng về lực lượng (chấn thương và các ngôi sao châu Phi về nước dự giải vô địch lục địa đen), M.U tiếp tục thể hiện bản lĩnh vượt khó. Họ thắng Stoke nhờ 2 quả phạt đền trong lúc đội hình vắng 11 cầu thủ, trong đó Rooney, Nani, Young, Vidic và 2 thủ môn! Man City, trong khi đó, khá bế tắc và có phần chủ quan khi làm khách trên sân Goodison Park của Everton, đội trước đó thắng 4/6 trận tiếp Man “xanh”. Cả trận, Man City chỉ có 3 cơ hội dứt điểm chính xác về hướng khung thành và trong 30 phút cuối không tạo được cơ hội nguy hiểm nào!

Tin mừng nữa cho M.U là Rooney, Nani và Young sẽ kịp bình phục để có mặt trong chuyến làm khách trên sân của Chelsea tối 5-2. Chelsea hiện kém 2 đội đầu bảng 12 điểm sau trận hòa mà như thua với tỉ số 1-1 trên sân tân binh Swansea, đội dẫn trước cho đến phút 90+3. Không chỉ hết cơ hội vô địch, Chelsea còn bị thiệt quân khi hậu vệ A. Cole bị thẻ đỏ, vắng mặt trong trận tiếp M.U cuối tuần này.
Với Ramires, Lampard chấn thương, Chelsea xem ra không có nhiều cơ hội cản bước M.U. Thầy trò HLV V. Boas hiện vẫn xếp thứ 4, nhưng kém đội hạng 3 Tottenham (thắng Wigan 3-1) 7 điểm và chỉ còn hơn nhóm bám đuổi 3-4 điểm.

Trong diễn biến khác, thị trường chuyển nhượng giữa mùa ở Anh khép lại với QPR trở thành đội gây chú ý nhất khi mua B. Zamora từ Fulham và kéo D. Cisse (cựu tiền đạo Liverpool) về từ Lazio. Trước đó, tân HLV QPR, ông M. Hughes, đã mang về 2 hậu vệ T. Taiwo, N. Onuoha và tiền vệ S. Diakite kể từ khi thay HLV Warnock.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, các CLB Giải Ngoại hạng Anh chỉ chi 60 triệu bảng Anh (94,7 triệu USD), giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài khủng hoảng kinh tế thì việc giảm chi tiêu có thể là do tác động của 2 “tấm gương” F. Torres và A. Carroll. Hai ngôi sao đắt giá nhất trong đợt chuyển nhượng giữa mùa trước là nỗi thất vọng trong màu áo Chelsea và Liverpool. Chelsea mua Torres từ Liverpool với giá 50 triệu bảng Anh, còn Liverpool dùng tiền này mua Carroll từ Newcastle với giá 35 triệu bảng vào giờ chót.

Đau đầu vì Tevez

Không chỉ bị M.U bắt kịp, Man City còn đang đau đầu giải quyết dứt điểm vụ rắc rối của tiền đạo C. Tevez. Do không có CLB nào chịu mua Tevez trong đợt chuyển nhượng vừa qua và ngôi sao Argentina vẫn ở lại quê nhà, Man City chỉ còn 2 cách: Thanh lý hợp đồng nhưng mất phí chuyển nhượng hoặc giải phóng hợp đồng rồi kiện anh bồi thường thiệt hại ước tính từ 25 triệu đến 30 triệu bảng Anh, số tiền Tevez không thể trả nổi.

Tevez thiệt hại khoảng gần 9 triệu bảng Anh do bị trừ lương, thưởng từ vụ không tuân lệnh HLV Mancini và bỏ về Argentina không xin phép từ tháng 11 năm ngoái đến nay.