“Người đặc biệt” Mourinho bày âm mưu gian xảo

(NLĐO)- Trong trận đấu với chủ nhà Ajax Amsterdam vào rạng sáng nay ở Champions League, HLV Jose Mourinho rất gian xảo khi ra “mật lệnh” cho hai học trò là Sergio Ramos và Xabi Alonso phải nhận... thẻ đỏ rời sân.

Vào thời điểm cuối trận, khi tỷ số đang là 4-0 nghiêng về “kền kền trắng” thì các máy quay truyền hình tình cờ chụp được cảnh Mourinho đang bàn bạc cùng HLV phó Miguel Chendo rồi lại quay ra trao đổi với thủ môn dự bị Jerzy Dudek.
 
Nhận được “chỉ đạo” của ông thầy, thủ thành người Ba Lan lập tức chạy đến cầu môn đội nhà để truyền đạt thông tin lại cho Iker Casillas. Không lâu sau, thủ quân của Real Madrid thì thầm to nhỏ vào tai của Sergio Ramos và Xabi Alonso.

 
img
Âm mưu bí hiểm của Mourinho...
img.
.. kết quả là đây: Ramos bị đuổi đầu tiên
img
Và Alonso (ngoài cùng bên trái) tiếp bước sau đó 3 phút
img
Mourinho diễn "trò" sau "màn kịch" vụng
 
Những gì xảy ra sau đó thì mọi người đều đã biết khi Ramos cố tình câu giờ một cách lộ liễu và bị trọng tài chính truất quyền thi đấu ở phút 87. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Alonso theo chân đồng đội cũng bởi lý do tương tự.
 
Dường như để chứng minh bản mình trong sạch, sau khi chứng kiến hai học trò bị đuổi khỏi sân, Mourinho đã tỏ ra phẫn nộ khi ném chai nước xuống sân.
 
Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng thực ra nhà cầm quân người BĐN đang mừng thầm trong bụng bởi với hai thẻ đỏ này, cả Ramos và Alonso sẽ bị cấm thi đấu trong trận đấu thủ tục với Auxerre ở lượt đấu cuối cùng vốn chỉ mang tính thủ tục vì Real Mardrid đã chắc suất đi tiếp. Như vậy, bộ đôi tuyển thủ TBN sẽ hoàn toàn “sạch thẻ” khi bước vào vòng 1/16.