Người Ý bắt đầu run
Ý cần phải thắng Brazil 2 bàn cách biệt vào rạng sáng 22-6 mới giành được vé vào bán kết, còn không họ phải đợi kết quả trận Ai Cập – Mỹ diễn ra cùng giờ
Khi FIFA tiến hành bốc thăm chia bảng Cúp Các Liên đoàn châu lục 2009 vào năm ngoái, các CĐV Ý và Brazil đều nghĩ rằng khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối cùng của bảng B, cả hai đều đã giành vé vào bán kết. Nhưng chiến thắng gây sốc 1-0 của Ai Cập trước Ý rạng sáng 19-6 đã khiến kế hoạch của hai đại gia này phá sản và mở cánh cửa vào bán kết cho cả đội bóng Bắc Phi lẫn Mỹ!
Với 6 điểm và hiệu số +4, Brazil vẫn vào bán kết nếu họ thua Ý (3 điểm, hiệu số +1) 1 bàn cách biệt vào 1 giờ 30 phút rạng sáng 22-6. Thầy trò HLV C. Dunga thậm chí giành được vé ngay cả khi thua đậm hơn, nhưng họ phải cần Mỹ (0 điểm, hiệu số -5) thắng hoặc cầm chân Ai Cập (3 điểm, hiệu số 0).
Với tình thế này và quy định hiệu số bàn thắng bại là chỉ số phụ ưu tiên khi hai đội trở lên bằng điểm, ngay cả Mỹ cũng có hy vọng vào bán kết nếu họ thắng đậm Ai Cập và Ý thua đậm Brazil.
Nhưng xem ra, hy vọng của Mỹ và Ý khá thấp. Ai Cập đang hưng phấn và họ dư sức vượt qua Mỹ, dù phòng của 5 cầu thủ bị trộm. Brazil muốn giữ ngôi đầu bảng để tránh gặp Tây Ban Nha tại bán kết nên sẽ không để Ý giành trọn 3 điểm, ngay cả khi HLV Dunga giữ chân vài trụ cột.
|
|
Điều mà giới chuyên môn và CĐV Ý quan tâm lúc này là HLV M. Lippi sẽ làm cách nào đánh bại được Brazil khi tinh thần của toàn đội đang sút giảm và các quân bài trong tay ông không có phong độ tốt. Hàng công tiếp tục là nỗi thất vọng khi ngoại trừ tiền đạo trẻ G. Rossi ghi 2 bàn vào lưới Mỹ, chưa chân sút nào lập được công. Hai trận liên tiếp Ý đều vào trận với trạng thái căng thẳng dù đối thủ chỉ là Mỹ và Ai Cập.
Ngay cả cách sử dụng con người và chiến thuật của ông Lippi cũng bị đặt dấu hỏi khi sơ đồ 4-3-3 khiến tuyến trên dễ bị cô lập. Tiền vệ G. Gattuso chưa thật sự sung sức sau chấn thương dài hạn nhưng liên tục được đá chính. Khả năng sáng tạo của tuyến giữa quá phụ thuộc vào Pirlo, người chỉ chói sáng vào cuối trận thắng Mỹ. Từ đó, CĐV Ý mới tiếc cho việc tiền vệ G. D’Agostino và tiền đạo A. Cassano bị gạt ở lại quê nhà.
Ở lần gặp nhau gần nhất trong trận giao hữu hồi tháng 2 tại
Nhưng họ cũng quyết thắng Ý để sớm loại bớt một đối thủ khó chịu và cũng là cách tri ân “Đội hình trong mơ”, trong đó có vua Pele. Cách đây đúng 39 năm,
Với tỉ lệ
