Nhà giàu gặp khó
Với hàng công sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt cùng phong độ sa sút, Manchester City nhiều khả năng sẽ phải trả món nợ mà họ vay của Chelsea sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi
Cùng khủng hoảng nhân sự và thua trận giữa tuần qua nên hai đội bóng nhà giàu Chelsea và Man City (xếp hạng 5) sẽ quyết đấu vào 19 giờ 45 phút hôm nay, 27-2 (ESPN trực tiếp) để lấy lại khí thế trước giai đoạn căng thẳng còn lại của mùa bóng.

Sự trở lại muộn màng của Tevez (phải) khó giúp hàng công Man City khởi sắc khi Adebayor bị treo giò. Ảnh: REUTERS
Tệ hơn người tiền nhiệm
Lịch truyền hình trực tiếp
Man City vừa bị Stoke loại khỏi Cúp FA, thất bại khiến họ mất thêm tiền đạo E. Adebayor, người bị treo giò 3 trận vì phạm lỗi thô bạo. Sức ép, vì thế, càng đè nặng lên HLV R. Mancini. Sau 2 tháng, thành tích của Man City dưới thời nhà cầm quân người Ý xem ra tệ hơn người tiền nhiệm M. Hughes. Đội thua 4/15 trận (27%), trong khi Man City của Hughes chỉ thua 2/21 trận (9,5%). Sau khi thắng 6/7 trận đầu tiên, ông Mancini chỉ cùng Man City giành 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất.
Anh: Chelsea – Man City (19 giờ 45 phút, ngày 27-2, ESPN); Bolton – Wolves (22 giờ, ESPN); Hull – Aston Villa (22 giờ, Star Sports); Stoke – Arsenal (0 giờ 30 phút, ngày 28-2, Star Sports).
Đức: Mainz – Werder Bremen (21 giờ 30 phút, 27-2, BĐTV); Leverkusen – Cologne (0 giờ 30 phút, ngày 28-2, VCTV3).
Ý: Catania – Bari (0 giờ, 28-2, BĐTV); Lazio – Fiorentina (2 giờ 45 phút, ngày 28-2, VCTV3).
Tây Ban Nha: Tenerife – Real Madrid (2 giờ, ngày 28-2, HTV2, BĐTV); Barcelona – Malaga (4 giờ, ngày 28-2, HTV2, BĐTV).
Việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh lẫn Cúp FA khiến mục tiêu phải lọt vào top 4 Giải Ngoại hạng Anh để giành suất dự Champions League trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phong độ và lối chơi của Man City gần đây không đem lại cho CĐV nhiều hy vọng.
Trông chờ người hùng Tevez
Thật ra, ông Mancini cũng không gặp may khi hàng công Mancini sứt mẻ trong những trận gần đây. Tevez phải trở về Argentina do đứa con thứ hai chào đời sớm 6 tuần, vẫn nằm trong khoa dưỡng nhi. Santa Cruz sa sút, Petrov chấn thương. Tuy nhiên, HLV người Ý cũng tự làm khó khi “chơi sang” cho Santos mượn Robinho, tạo mâu thuẫn với Bellamy và ít trọng dụng Ireland.
Chính vì thế, sau chiếc thẻ đỏ của Adebayor giữa tuần qua, ông Mancini buộc phải triệu tập gấp Tevez. HLV trưởng Man City tự tin tuyên bố ngôi sao Argentina vẫn giữ được nguồn thể lực cần thiết nhờ tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, dù sự thật là Tevez cho biết anh phải ra vào bệnh viện mỗi ngày 5 lần lo cho đứa con bé nhỏ. Hơn nữa, Tevez chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận gặp Chelsea, sau chuyến bay dài hơn nửa ngày từ Argentina sang Anh. Tuy nhiên, HLV Mancini phải kỳ vọng vào Tevez không chỉ vì anh là tiền đạo sẵn có duy nhất, ghi nhiều bàn nhất cho đội (13 bàn tại Giải Ngoại hạng Anh) mà còn bởi cái duyên ghi bàn ấn định chiến tháng 2-1 trước Chelsea ở lượt đi.
Tâm điểm Terry – Bridge
Tuy nhiên, chính trung vệ đội trưởng J. Terry của Chelsea mới là nhân vật đáng chú ý nhất trên sân Stamford Bridge tối 27-2. Terry sẽ gặp lại đồng đội cũ W. Bridge, người trở lại London trong màu áo Man City. Bridge vừa gây thêm sức ép cho trung vệ đội trưởng Chelsea khi thông báo chia tay đội tuyển Anh, nghĩa là bỏ luôn cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2010, vì không muốn nội bộ đội Anh chia rẽ và bị tác động vì hiềm khích cá nhân giữa anh với Terry.
Vì bị nghi ngờ dan díu với cô bồ cũ của Bridge mà Terry đã bị HLV F. Capello tước băng đội trưởng tuyển Anh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của Terry và anh gần đây liên tục mắc sai lầm khi Chelsea thua Everton 1-2, thua Inter Milan 1-2. Ở trận thắng Wolverhampton 2-0, Terry cũng 2 lần để tiền đạo đối phương có cơ hội dứt điểm, may là thủ môn P. Cech xuất sắc cứu thua.
Nhưng ở 3 trận kể trên, Chelsea đều chơi trên sân khách. Đêm 27-2, họ sẽ thi đấu trên sân nhà, nơi khán giả Chelsea vẫn ủng hộ Terry. Vì thế, ngay cả khi không được Bridge bắt tay trước trận, Terry đủ bản lĩnh để chơi tốt nhằm giúp Chelsea giành chiến thắng, duy trì cách biệt 4 điểm với M.U.
Đội bóng lớn luôn biết cách đứng dậy sau mỗi thất bại, điều mà Chelsea thường làm được so với một Man City thiếu ổn định.