Nhà Rooney bị tống tiền
(NLĐO)- Một băng nhóm tống tiền đã yêu cầu Coleen, vợ của Wayne Rooney chi ra số tiền 5.000 bảng nếu như muốn có lại chiếc máy ảnh chứa 400 bức hình của gia đình.

Nhà Rooney hạnh phúc bên nhau
Băng nhóm này còn đe dọa nếu không thanh toán nhanh, đúng số tiền họ yêu cầu thì những bức ảnh thân mật của Rooney và cậu con trai Kai sẽ được bán cho các tạp chí lá cải chuyên về ảnh như OK hay Hello.
Coleen đã bị mất chiếc máy ảnh cá nhân hiệu Samsung này vào tháng 5-2010 khi đi xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Black Eyed Peas có ca sĩ Fergie tại sân Men Arena - thành phố Manchester.
Kẻ nhặt được chiếc máy ảnh là Lee Platt, một tay du thủ du thực. Biết đang sở hữu món hàng quý trong tay nên lúc đầu y chỉ đề nghị người quản lý cầu thủ của Man United, Barry Moorhouse, chi ra 1.000 bảng để lấy lại chiếc máy ảnh.
Tuy nhiên, về sau, khi biết được 400 bức hình cá nhân gồm hình bé Kai lúc mới sinh, hình ảnh sinh hoạt của gia đình cũng như những bức hình nhạy cảm của Rooney khi say xỉn sẽ kiếm bộn bạc nếu bán cho những tạp chí lá cải thì y đã tăng lên 5.000 bảng cho việc trả lại chiếc máy ảnh.
Cùng hành động với Platt là bạn gái Jennifer Green và đồng bọn Steve Malcom. Dù phía cảnh sát Manchester đã bí mật cử một nhân viên tên James đến để đàm phán với băng nhóm này vào tháng 9-2010 nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết.
Cho đến nay, Coleen vẫn nơm nớp lo sợ khi chiếc máy ảnh vẫn chưa về với mình và không biết những tấm hình của gia đình sẽ bị trương lên mặt báo vào lúc nào.