Nhật Bản vô địch World Cup nữ 2011
(NLĐO)- Hành trình cổ tích mang tên Nhật Bản tại VCK World Cup nữ 2011 kết thúc có hậu khi các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đánh bại tuyển Mỹ 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 trong 120 phút đầy kịch tính để lần đầu bước lên ngôi vô địch thế giới vào rạng sáng 18-7.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bước vào cuộc so tài với Mỹ, đội bóng từng hai lần lên ngôi vô địch thế giới các năm 1993 và 1999, Nhật Bản dĩ nhiên bị đánh giá dưới cơ so với đối thủ. Tuy nhiên mọi nhận định trước trận đấu đều trở nên vô nghĩa khi bằng ý chí quyết tâm cao độ, Nhật Bản đã kiên cường hai lần gỡ hòa, đồng thời biến loạt penalty cân não trở thành khoảng thời gian để khẳng định một thế lực mới đã chính thức lên ngôi.

Nhật Bản xứng đáng lên ngôi
Thực tế, Mỹ cũng đã có những phút làm chủ thế trận. Hay đúng hơn, họ có thể kết liễu Nhật Bản ngay trong hiệp 1 nếu tận dụng triệt để một trong những cơ hội mà mình tạo ra. Đáng kể nhất là cú sút căng như kẻ chỉ dội xà ngang của tiền đạo trụ cột A. Wambach ở phút 29.
Mặc dù có lợi thế tâm lý nhưng trước lối chơi đầy mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản gặp khá nhiều khó khăn. Hàng phòng ngự của họ luôn bị đặt trong tình trạng báo động mỗi khi Mỹ tổ chức tấn công. Nếu không có sự vô duyên của L. Cheney, C. Lloyd hay M. Rapinoe thì Nhật Bản chắc hẳn đã... ôm rổ mà đựng bóng.
Dẫu vậy, Nhật Bản chỉ có thể đứng vững đến phút 69. Từ phần sân nhà, Rapinoe chuyền dài chính xác lên tuyến trên để A. Morgan vượt qua sự truy cản của trung vệ S. Kumagai rồi dứt điểm chéo góc đẹp mắt bằng chân trái từ cự ly chừng 17 mét, đưa bóng vào góc xa trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của TM A. Kaihori.
Lợi thế của Mỹ chỉ kéo dài được 12 phút bởi Nhật Bản đã có câu đáp trả và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bắt nguồn từ một pha dàn xếp tấn công bên hành lang cánh phải, A. Miyama chớp thời cơ từ hai sai lầm liên tiếp của bộ đôi hậu vệ Mỹ là A. Krieger và A. Krieger để nhẹ nhàng dứt điểm qua tay TM H. Solo.
Tiếng còi kết thúc 90 phút chính thức vang lên mà vẫn bất phân thắng bại. Hai đội buộc phải bước vào thi đấu 30 phút của 2 hiệp phụ. Tuyển Mỹ một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 104. Morgan tiếp tục để lại dấu ấn với pha đột phá từ cánh trái trước khi tạt bóng thuận lợi nhằm đúng vị trí của Wambach. Bằng một cú lắc đầu nhẹ nhàng, tiền đạo mang áo số 20 đã buộc TM Kaihori phải vào lưới nhặt bóng.
Tiếng còi kết thúc 90 phút chính thức vang lên mà vẫn bất phân thắng bại. Hai đội buộc phải bước vào thi đấu 30 phút của 2 hiệp phụ. Tuyển Mỹ một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 104. Morgan tiếp tục để lại dấu ấn với pha đột phá từ cánh trái trước khi tạt bóng thuận lợi nhằm đúng vị trí của Wambach. Bằng một cú lắc đầu nhẹ nhàng, tiền đạo mang áo số 20 đã buộc TM Kaihori phải vào lưới nhặt bóng.
Thời gian dần trôi về những phút cuối. Đến lúc này, mọi người đều chiến thắng đã nằm chắc trong tay Mỹ thì bất ngờ đã xảy ra khi Nhật Bản lần thứ hai gỡ hòa do công của thủ quân H. Sawa. Đón quả phạt góc của đồng đội, tiền vệ kỳ cựu năm nay đã 35 tuổi chạy chỗ thông mình rồi đánh gót điệu nghệ trong sự ngỡ ngàng TM Solo.

Thủ môn tài năng Hope Solo không thể giúp Mỹ tránh khỏi thất bại
Kết quả hòa 2-2 buộc Nhật Bản và Mỹ phải dắt nhau đến nhưng loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trong cuộc đối đầu trên chấm 11 mét này, TM Kaihori đã xuất sắc chặn đứng hai cú sút của S. Boxx và T. Heath cùng với pha đá hỏng của C. Lloyd đã góp phần giúp Nhật Bản giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Các cổ động viên Nhật Bản tràn ra đường phố Tokyo để ăn mừng chiến tích lịch sử
Đội hình thi đấu:
Mỹ: Solo - Rampone, Lepeilbet, Boxx, O’Reilly - Lloyd, Krieger, Cheney (Morgan 45), Rapinoe (Heath 114) - Buehler, Wambach.
Nhật Bản: Kaihori - Kinga, Iwashimizu, Kumagai, Sakaguchi - Ando (Maruyama 66, Iwabuchi 119), Miyama, Kawasumi, Sawa - Ohno (Nagasato 66), Sameshima.
Mỹ: Solo - Rampone, Lepeilbet, Boxx, O’Reilly - Lloyd, Krieger, Cheney (Morgan 45), Rapinoe (Heath 114) - Buehler, Wambach.
Nhật Bản: Kaihori - Kinga, Iwashimizu, Kumagai, Sakaguchi - Ando (Maruyama 66, Iwabuchi 119), Miyama, Kawasumi, Sawa - Ohno (Nagasato 66), Sameshima.