Nhờ League 1 lấy lại niềm tin
BĐTV trực tiếp trận Lyon – Monaco lúc 1 giờ 30 phút ngày 8-8 và InfoTV trực tiếp trận Marseille – Caen lúc 2 giờ cùng ngày
Bốn ngày trước lúc bóng đá Pháp bắt đầu chương mới trong lịch sử sau thất bại tồi tệ ở VCK World Cup 2010 bằng trận giao hữu với Na Uy vào ngày 11-8, giải vô địch hạng nhất nước này (League 1) có sứ mạng lấy lại niềm tin từ công chúng khi khởi tranh loạt trận đầu tiên mùa bóng mới vào rạng sáng 8-8.

Tiền vệ trái người Brazil Bastos (trái), một trụ cột của Lyon. Ảnh: REUTERS
Giới chức bóng đá Pháp lo ngại hình ảnh của đội tuyển từ thành tích thi đấu bết bát và vụ bỏ tập một ngày để ủng hộ N. Anelka tại Nam Phi sẽ ảnh hưởng đến không khí cổ vũ trên khán đài những vòng đầu tiên tại League 1. Tiền đạo M. Valbuena, một trong 23 tuyển thủ Pháp dự VCK World Cup 2010, cho biết anh sẽ không bất ngờ khi bị một số CĐV dè bĩu vì đã làm người Pháp thất vọng.
Khủng hoảng kinh tế cũng khiến các CLB Pháp càng giảm mua sắm trước mùa bóng mới. Vụ chuyển nhượng lớn nhất tại League 1 thuộc về đương kim vô địch Marseille khi họ chi 9,5 triệu euro mua hậu vệ phải C. Azpilicueta từ Osasuna. Tăng cường hàng thủ và hàng công vẫn giữ được vua phá lưới mùa trước là M. Niang, đội bóng thành phố cảng tiếp tục là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch.
Hai đối thủ chính của họ vẫn là Lyon và Bordeaux. Lyon là đội có ngân quỹ lớn nhất Pháp, với 150 triệu euro, nhưng đã 2 mùa liên tiếp mất cúp sau khi 7 năm liền giữ ngôi bá chủ. Nhà vô địch 2009 Bordeaux có tân HLV J. Tigana (thay L. Blanc nắm đội tuyển Pháp) nhưng hàng công sứt mẻ khi bán tiền đạo M. Chamakh cho Arsenal.
Điều mà giới chuyên môn của bóng đá Pháp quan tâm là các đại diện của họ có tạo được bất ngờ tại Champions League như Lyon và Bordeaux mùa trước, cùng lọt vào bán kết. Với ngân quỹ lần lượt là 105 và 150 triệu euro, Marseille và Lyon mùa này xem ra khó đấu lại những đại gia đến từ Tây Ban Nha, Anh và Đức.