Nhớ Suker
Một ngày trước cuộc chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Slaven Bilic của Croatia đột nhiên nhắc các học trò nhớ đến tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Croatia - Davor Suker. Không kể đến những chiến tích lẫy lừng một thời của Suker, không nhắc đến những CLB danh tiếng mà Suker từng khoác áo như Real Madrid, Arsenal, West Ham, Sevilla...
HLV Bilic chỉ nhắc cho các học trò một chi tiết rất nhỏ: Suker chính là người chuyền bóng cho đồng đội Vlaovic ghi bàn thắng quyết định giúp Croatia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở trận ra quân tại VCK Euro 1996.
Một câu chuyện kể thật ngắn, thật đơn giản nhưng quá nhiều ý nghĩa. Suker là một tiền đạo giỏi, trong tình huống ở phút 86 đó, Suker có thể tự dứt điểm nhưng anh đã chuyền sang cho đồng đội Vlaovic ở vị trí trống trải hơn để ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Ba điểm có được giúp Croatia sau đó vào được đến tứ kết Euro 1996 chính thức mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá của quốc gia mới hình thành được 4 năm này (từ năm 1992 về trước, Croatia thuộc Nam Tư). Dù thua Đức 1-2 ở tứ kết nhưng 2 năm sau tại VCK World Cup ở Pháp, Croatia đã phục thù thành công khị hạ bệ Đức 3-0 ở tứ kết, riêng Suker giành danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 1998.
Chính HLV Bilic, một đồng đội của Suker trước đây, muốn các học trò của mình biết rằng không gì trong bóng đá quan trọng bằng tinh thần đồng đội. Theo các tờ báo ở Croatia, rõ ràng HLV Bilic muốn các cầu thủ phải thi đấu tập trung cao độ nhất khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ, một đội bóng nổi tiếng chơi đồng đội giống Croatia. Nếu không cảnh giác, rất có thể đội bóng của ông sẽ phải trả giá, còn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bước sang một trang sử mới mạnh mẽ hơn, giống như chính Croatia 12 năm trước đây.