Nhộn nhịp thị trường coi bói cuối năm

Gần đây, khi truy cập Internet vào một số trang web, chúng tôi tìm thấy những thông tin của “dịch vụ tâm linh” xem bói qua điện thoại hoặc qua mạng với những lời quảng cáo: “cung cấp dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu” xem “ai mang đến cho quý vị rủi ro, thua thiệt hay thất bại?... Nhìn thấy trước được tương lai nghề nghiệp...”. Phí dịch vụ: 10.000 đồng/bản, chi phí gửi trực tiếp hoặc qua tài khoản tiết kiệm bưu điện...

Trong những ngày thị trường bói toán TPHCM nhộn nhịp cuối năm, lượng khách hàng đến “chầu chực” để các “thầy” coi bói, cho số vô cùng đa dạng. Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu bói “đa phong cách”, “các thầy” mở cửa phục vụ từ lề đường đến “dịch vụ tâm linh” để “hầu” quý thân chủ...

Bói “đa phong cách”

... “Cái tên Thu T. do ba mẹ bà đặt xui xẻo lắm. Bà phải đổi là Ánh T. thì đời bà mới lên hương. Bà mang số của nữ hoàng Êlizabet xinh đẹp. Bà thích đi giải phẫu thẩm mỹ lắm phải không?”. Sau khi nhìn khuôn mặt với mũi nâng, chân mày xăm của người phụ nữ, “thầy” Hải phán:

- Bà đang bị con ma truyền kiếp chết trên trăm năm ám bà trên giường nên bà phải có nhiều chồng!

- Thưa thầy, nhà con không có giường.

- Ám dưới đất.

- Con không ngủ dưới đất, con chỉ ngủ trên gác.

- Ừ, trên gác cũng được, ám nơi mà bà ngủ.

Xong, thầy bảo cô Thu T. lấy tay trái lật một lá bài để xem tương lai mười năm sau. Lật lá bài, bỗng thầy nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy mắng vị khách: “Tại sao bao nhiêu lá khác bà không bắt mà bà bắt trúng lá bài hình con lạc đà có chửa, làm sao nó chở bà qua sa mạc nổi. Đời bà xui rồi! Bà phải mang một món nợ lớn, chồng bà có ân oán với giang hồ phải ở tù 17 năm. Số bà còn một chồng nữa, bà về ly dị ông này ngay đi, không thôi bà phải ngồi xe lăn”. Vị khách nước mắt lưng tròng: “Có cách nào cứu con không thầy?”. Sau vài giây đăm chiêu, thầy xé tờ giấy trong cuốn vở học sinh, cầm bút lông ghi số 542... - 529... rồi ký tên ngoằn ngoèo vào: “Cỡ nào tui cũng có đồ chơi, bà mua đậu xanh, gạo, heo quay về cúng ma, còn đây là con số may mắn của bà, tui cho bà trúng 200 triệu!”.

- Liệu có trúng liền không thầy?

- Bà tưởng dễ trúng đề lắm hả. Bà đánh từ từ cho quen  đi chứ đánh trúng liền đột ngột thì lên máu chết. Bà bắt trúng bộ bài Phượng Hoàng Lửa mà Phượng Hoàng Lửa còn có cấp trên, rủi cấp trên không đồng ý cho bà trúng số thì tui cũng bó tay...

Thiếu tá Nguyễn Văn Mười – Trưởng Công an P.17, Q. Phú Nhuận:

“Trong trường hợp bắt quả tang đang hành nghề thì mới có thể xử phạt các thầy bói theo pháp luật. Trong khi đó, những khu coi bói thường được “bảo vệ” rất kỹ nên khi lực lượng công an đến thì họ đã tẩu tán”.

Đó là một trong những câu chuyện bói bài kết hợp xin số đề mỗi ngày tại nhà “thầy” Hải (đường Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận). Hầu hết các vị khách đều được thầy cho là bị ma quỷ ám nên mắc nợ. Và tất cả đều được thầy cho trúng số may mắn ít nhiều tùy theo số nợ.  Thầy còn có “tài” đoán trước tương lai mỗi người trị giá bao nhiêu tỉ đồng. Thầy “biết” bà T. ở phường Long Trường, Q.9 sẽ được con gái cho 5 kg vàng nhưng bù lại thằng cháu ngoại phải “chết queo”. Thầy còn khẳng định chắc nịch với anh H.: “Số ông sẽ có thêm vợ bé, cô ấy tên M.H., sinh năm 1978”. Trong khi đó vợ anh H. đang ngồi bên chồng mặt biến sắc, rưng rưng nước mắt.

Tiền quẻ cho “thầy” Hải ít nhất là 50.000 đồng. Sau khi coi bói kết hợp xin số đề lần thứ nhất, những khách có “nhu cầu” chơi đề chuyên nghiệp sẽ đến thầy đổi số hằng ngày. Mỗi lần đổi là 10.000 đồng, nếu trúng số phải thưởng thêm cho thầy...

Bà Diệu Phước mù trước cổng Lăng Ông - Bà Chiểu thì không bói bài, không cho số đề cụ thể, bà bói bằng cách rút quẻ. Chỉ cần vuốt cây “quẻ” khách vừa rút là bà có thể đoán  từ tính tình, gia đạo đến tương lai... Tiền một quẻ bói là 20.000 đồng. Tuy nhiên, muốn suôn sẻ, thân chủ nên mua bộ “công văn gởi thánh” của bà gồm 12 thứ lễ giá 90.000 đồng để đốt trình lên “ơn trên”. Ngoài ra, để trúng đề, thắng cá độ thì bà có bùa may mắn giá 20.000 đồng; bùa sức khỏe giá 20.000 đồng...

“Cô thánh” Thủy ở ấp Bình Lợi, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh thì có sở trường coi phong thủy, ngày khai trương, cúng quỷ thần đất đai. Dường như với bất cứ vị khách nào “cô thánh” cũng hứa chắc nịch: “Khi nào có chuyện gì nhớ gọi di động cho cô một tiếng, cô lo hết cho”.

Cô Hai ở chợ Nhật Tảo đặc biệt bói tình duyên qua chỉ tay. Cô có khả năng đoán mặt mày, tính tình người chồng tương lai của các nữ thân chủ. Nếu bối rối vì có nhiều người yêu cùng lúc, cô Hai sẽ tư vấn nên bỏ người nào và cưới người nào.

Người người xem bói

Ngoài những điểm bói toán “bình dân” ở trên, có thể kể đến bà Bảy ở Bến xe Miền Đông, khoảng 20 thầy bói ở khu cổng sau chùa Phật Cô Đơn - Bình Chánh. Cũng là những chiêu bói bài Tây, coi chỉ tay, tướng mạo, chữ viết... với giá bói rất mềm ở mức 5.000-10.000 đồng một lần coi hoặc tùy lòng hảo tâm của khách muốn cho bao nhiêu thì cho.

Để được coi bói, tôi đã phải chầu chực ở nhà “thầy” Hải từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều để xếp hàng chờ đến lượt. Suốt 13 giờ đồng hồ ấy, tôi đếm có hơn 30 người đến chờ coi bói và xin số. Ngoài những người nợ nần, nghèo khổ tìm đến thầy bói giải oan và xin số, những người khá giả cũng tìm đến thầy để xin may mắn. Có ba người phụ nữ trung niên là dân môi giới nhà đất ở Bình Thạnh đến xin thầy “phép” mua bán. Có anh lặn lội từ Trà Vinh lên đây để xin phép bán tám công đất giá cao...

Những thầy bói khu Lăng Ông - Bà Chiểu thì nhắm vào các bà, các cô nhẹ dạ cả tin. Khu bói chùa Phật Cô Đơn chủ yếu “bắt” khách là những người già trên đường hành hương lễ Phật. Hiện nay, gần khu ký túc xá sinh viên Trần Hưng Đạo, Q.1 cũng có những thầy xách giỏ đi bói dạo tình duyên, chuyện học hành, thi cử cho các nữ sinh viên. 

Hiện nay ở TP.HCM cũng có nhiều nơi hình thành dịch vụ bói qua điện thoại, qua mạng. Đối tượng của các dịch vụ này lại là những đại gia, giám đốc công ty tư nhân. Từ chọn ngày khánh thành công ty, coi thời gian cho ông giám đốc đi nước ngoài đến việc chọn đối tác làm ăn..., chỉ cần nhấc điện thoại “alô”, dịch vụ sẽ cung cấp ngay kết quả nên đi hay không đi, chọn hay không chọn.

Chưa biết các thầy đã coi trúng, đã giúp bao nhiêu con người đổi đời. Nhưng như chị Th., 25 tuổi, đi phụ việc nhà chỉ được trả 15.000 đồng/ngày vậy mà sau khi đi đến nhà thầy hai ngày trời, bỏ ra 50.000 đồng tiền quẻ, chị ôm mặt khóc ra về vì thầy phán là sau tết ba chị sẽ bị ở tù còn chị sẽ thắt cổ tự tử! Những trường hợp xin số đề thì thầy luôn đáp lấp lửng “chỉ trúng khi được ma số thương”, khi không có duyên với ma số thì cũng chịu.