Những chiếc ghế “nóng”
Năm ngoái, V-League mới sang vòng 4 đã có hai HLV mất ghế, người đầu là ông Riedl ở XM.Hải Phòng, người kia là Dusit ở HAGL. Năm nay, có vẻ như ông chủ các đội bóng và người hâm mộ kiên nhẫn hơn trong việc xử lý mối quan hệ giữa HLV và phong độ của CLB. Thế nên đến thời điểm này, vẫn chưa đội nào đề cập chuyện thay tướng.
Dù vậy, chủ nhân của chính những chiếc “ghế nóng” ở các đội cũng không tránh khỏi tâm lý thấp thỏm. Chiều 7-3, sau trận thua trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy, HLV Megastar Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo buồn bã nói: “Từ khi làm HLV, chưa mùa nào tôi cảm thấy khó khăn như mùa này. Là một HLV chuyên nghiệp, tôi cũng đã nghĩ tới những tình huống xấu nhất là phải nhường lại ghế HLV cho một người khác”.
Ở Ninh Bình, HLV người Singapore Robert Lim tiếp tục sống trong hồi hộp bởi đội bóng mà ông lèo lái vừa thoát hiểm đúng vào những giây bù giờ cuối cùng sau trận hòa 2-2 với XM.Hải Phòng. Ông Lim nói: “Tôi thót tim trong cả hiệp hai. Đến khi Gustavo ghi bàn, cảm giác đó vẫn còn”. Có lẽ với nhà cầm quân người
Người cuối cùng mà cho đến vòng 4 V-League vẫn chưa thể cười là HLV Vũ Trường Giang của LS.Thanh Hóa, đội vừa bại trận trước người hàng xóm SLNA ngay trên sân nhà. Ông Giang bảo: “Mục tiêu trụ hạng sẽ khó hơn tôi tưởng”. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Thanh Hóa là có giới hạn. Chắc chắn lãnh đạo đội bóng sẽ làm một điều gì đó trước khi quá muộn, kể cả việc ông ra đi.