Những rắc rối xung quanh số áo
HẬU TRƯỜNG.- Batistuta đổi số áo để xóa xui xẻo, M.U vẫn còn trống áo số 9. Khi mùa chuyển nhượng sắp kết thúc, cũng là lúc các CLB châu Âu bắt đầu ổn định đội hình chuẩn bị cho mùa bóng mới. Một trong những vấn đề của CLB lớn được giới hâm mộ quan tâm chính là việc phân bổ số áo. Ðối với các cầu thủ, số áo ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin của họ. Vì thế, các ngôi sao nổi tiếng luôn được ưu tiên chọn sẵn số áo và từ đó, nẩy sinh nhiều rắc rối...
Ở Ý, á quân AS Roma là đội bóng đầu tiên của Serie A chính thức công bố số áo toàn đội trong mùa bóng mới. Ðáng chú ý là Batistuta mùa thứ ba liên tiếp đổi áo. Số áo 20 ở mùa trước đã được tiền đạo
Tranh cãi xung quanh số áo mới ở CLB AC Milan, tân binh của Serie A, siêu sao Brazil Rivaldo tuyên bố anh khoác áo số nào cũng được. Ngay khi Rivaldo vừa ký hợp đồng, nhiều người lo ngại rằng giữa anh và tiền vệ Bồ Ðào Nha Rui Costa sẽ có chuyện “hục hặc”. Rui Costa đang khoác áo số 10, số áo ưa thích của Rivaldo. Rui Costa cũng có thể mất vị trí chính thức trong đội hình AC
Tại Anh, đội Manchester United cũng vừa thông báo số áo chính thức của cả đội. Trong đó, chiếc áo số 9 vẫn vắng chủ kể từ khi tiền đạo Andy Cole chuyển đến Blackburn Rovers cuối mùa trước. Nhưng giới chuyên môn dự đoán nó có thể thuộc về tiền đạo Ý P. Di Canio nếu M.U thuyết phục được CLB West Ham. Trung vệ Pháp L. Blanc đã đổi áo số 6 cho tân binh Rio Ferdinand để lấy áo số 5 ưa thích. Phil Neville sẽ mặc áo số 3 của D. Irwin, người chuyển đến Wolves. Ba cầu thủ trẻ M. Stewart, B. Djordjic và K. Hilton sẽ khoác áo số 17, 23 và 28.