Nỗi ô nhục mới của bóng đá Hàn Quốc
Trước bất ngờ mang tên Venezuela (thắng Uruguay 3-0 trên sân khách), vòng loại World Cup 2006 đã chứng kiến một kết quả gây kinh ngạc khác với trận hòa lịch sử 0-0 của Maldives trước Hàn Quốc ở bảng 7 khu vực châu Á (cùng bảng với VN và Lebanon).
Mang đến
Quá thất vọng, 3 cầu thủ Hàn Quốc nhận thẻ vàng vì c chơi xấu đối phương hoặc phản ứng với trọng tài. Còn HLV H. Coelho đổ lỗi cho sự kém cỏi của trọng tài (từ chối 2 bàn thắng của Hàn Quốc vì cho rằng cầu thủ phạm lỗi trước khi ghi bàn) và… thời tiết nóng. Báo chí Hàn Quốc dĩ nhiên không muốn nghe HLV Bồ Đào Nha này bào chữa nữa sau khi đã chứng kiến đội nhà thua Oman rồi Việt Nam ở vòng loại giải vô địch châu Á vào năm ngoái. Tờ Chosun Ilbo viết: “Đó là 90 phút mà chúng tôi chỉ muốn độn thổ, xấu hổ cho bóng đá Hàn Quốc”, còn báo Sports Today chạy tít “Luận tội Coelho”, ám chỉ việc luận tội tổng thống Roh Moo Hyun gần đây của các đảng đối lập.
Trận hòa này khiến sức ép của dư luận Hàn Quốc tiếp tục đè nặng lên ông Coelho, người nhiều khả năng sẽ bị sa thải dù hợp đồng sắp hết hạn vào tháng 7 này.
Cần nhắc lại là Maldives là quần đảo bao gồm 1.200 đảo nhỏ, dân số chỉ có 280.000 người và chỉ có đúng 2 sân bóng đá đạt tiêu chuẩn, trong đó sân tổ chức trận đấu với Hàn Quốc có sức chứa… 9.600 khán giả.
Ở trận đấu kế tiếp vào tháng 6,