Nóng ở miền Trung
Do Becamex Bình Dương phải sang Thái Lan đá lượt trận thứ 3 AFC Cup 2009 nên trận giữa họ với HAGL bị hoãn và vòng tứ kết Cúp Quốc gia – The Vissai Cement Cup 2009 diễn ra chiều nay, 4-4, chỉ có 3 cặp đấu.
Tuy nhiên, không vì thế mà sức hút của sân chơi này kém hấp dẫn bởi đó đều là những trận derby giữa những đối thủ chung địa bàn hoặc TP.

Merlo (bìa trái) và các cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ có trận đấu khó khăn tại Nha Trang. Ảnh: Q.Liêm
SHB Đà Nẵng đang bay cao ở V-League 2009, tuy nhiên, bản thân HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhận thức được chuyến làm khách tại Nha Trang lành ít dữ nhiều. Kể từ ngày K.Khánh Hòa trở lại đấu trường V-League, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thua SHB Đà Nẵng trên sân nhà Nha Trang. Thậm chí, trong trận derby miền Trung tại Cúp Quốc gia năm 2005, Khánh Hòa cũng loại đội bóng sông Hàn dù lực lượng đang trong giai đoạn vừa thiếu vừa yếu. Mùa này, dù mất một lúc 4 trụ cột Hữu Chương, Tấn Điền, Trọng Bình, Đức Hùng nhưng K.Khánh Hòa vẫn chơi rất tốt và vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tạm thời V-League 2009 của K.Khánh Hòa là minh chứng.
Trận derby thành Vinh giữa Quân khu (QK) 4 và SLNA cũng sẽ khá cân bằng. SLNA không còn giữ được vị thế đàn anh ở xứ Nghệ khi ở V-League 2009, họ chỉ mới thắng vỏn vẹn đúng một trận trước chính... QK4. Ngược lại, đội bóng quân đội mới chỉ lên hạng nhưng cũng đã chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 4 trận thắng ấn tượng, mới nhất là chiến tích đánh bại HAGL 2-1. Với bộ ba Lazaro – Moses – Mota, QK4 hoàn toàn có hy vọng trả được mối hận thua trận ở V-League để ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia ngay trong lần đầu tiên lên chơi tại V-League.
Ở trận derby thứ 3 của vòng tứ kết, đương kim vô địch Hà Nội ACB đứng trước nguy cơ bị loại khi phải phân phối sức cùng một lúc cho cả 3 mặt trận. Ba ngày sau cuộc chạm trán với Thể Công, Hà Nội ACB sẽ đón tiếp Chonburi (Thái Lan) ở AFC Cup rồi bay vào Cần Thơ để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà ở vòng 8 giải hạng nhất. Đó sẽ là bài toán khó cho HLV Nguyễn Công Vinh nên sẽ không có bất ngờ nếu Hà Nội ACB không chơi hết mình trước Thể Công chiều 4-4.