Olympiad 2012: Việt Nam xa dần giấc mơ huy chương

(NLĐO)- Đúng như dự báo của giới chuyên môn, do đã quá quen thuộc lối chơi của nhau, nam Việt Nam đã có một trận hòa vất vả trước láng giềng Philippines.

img
img
Nữ Trung Quốc (phải) tiến gần tới ngôi vô địch


Dàn kỳ thủ trẻ Wesley So (2.652), Mark Paragua (2.508), Oliver Barbosa (2.554) và Eugene Torre (2.469) đã có chuỗi thành tích không hề thua kém tuyển nam Việt Nam tại giải lần này, nếu không muốn nói là có phần trội hơn.
 
Trong trận đấu tối 7-9, kết quả hòa xuất hiện ở cả 4 bàn với các cặp đấu: Quang Liêm – Wesley So, Trường Sơn – Oliver Barbosa; Văn Huy – Eugene Torre và Đức Hòa – Mark Paragua. Trận hòa này dù giúp tuyển nam Việt Nam tiến thêm 1 bậc nhưng chừng ấy là chưa đủ bởi các đối thủ nhóm đầu ngày càng tiến xa hơn trên bảng xếp hạng.
 
Tuy còn một trận đấu nữa nhưng đến thời điểm này, có thể xem cuộc chạy đua huy chương đã gần như ngã ngũ mà không có bất ngờ nào xảy ra. Trung Quốc, Armenia và Nga tiếp tục củng cố ba thứ hạng đầu tiên trong khi bám sát phía sau còn có các đối thủ nặng ký như Ukraine,  Hungary, Mỹ, Đức, Ba Lan… Hy vọng của Quang Liêm và đồng đội giờ đây chỉ có thể cụ thể hóa bằng một suất trong Top 10 nếu ở trận cuối, họ đánh bại được một đối thủ mạnh là Uzbekistan!
 
Trái ngược với hy vọng của đội nam, là nỗi lo ngày càng nhiều của đội nữ Việt Nam. Trong cuộc đối đầu cùng “hạt giống” số 3 Georgia hôm qua, Mai Hưng (2.212) có được trận thắng trước Lela Javakhishvili (2.458) còn Như Ý (2.172) cũng thi đấu đầy nỗ lực, cầm hòa được Nino Khurtsidze (2.444). Chỉ tiếc là Thảo Nguyên cùng Bích Ngọc không thể đương cự nổi Nana Dzagnidze (2.547) và Nino Batsiashvili (2.432), đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1 ½ - 2 ½.
 
Với vị trí hiện tại là 40, mục tiêu phấn đấu của nữ Việt Nam chỉ có thể là một suất trong Top 20 nếu họ thành công ở trận cuối cùng gặp chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm nay (8-9), giải tạm nghỉ trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng diễn ra vào chiều 9-9.