Ông Calisto là người cha thứ hai của tôi

Tiền đạo Công Vinh đã bày tỏ như vậy nhân cuộc trò chuyện mới đây giữa anh với HLV Calisto. Ông Calisto cho rằng việc Công Vinh có nhiều cô gái theo đuổi là chuyện hết sức bình thường

Tại buổi công bố lễ tài trợ của thương hiệu Sơn Boss cho ĐTQG tuần rồi, nhiều người thấy HLV Calisto và tiền đạo Công Vinh trò chuyện với nhau rất nhiều. Họ nói gì mà tâm đắc đến thế?

Những lời nhắc nhở chân tình

Khi giải V-League bước vào giai đoạn nóng bỏng thì HLV Calisto và Công Vinh không có nhiều thời gian gặp nhau. Trước đây, mỗi lần có dịp gặp nhau, hai thầy trò cũng chỉ nói chuyện xung quanh vấn đề tập trung đội tuyển, mục tiêu và các đối thủ của tuyển VN. Nhưng thời gian gần đây, ngoài chuyện bóng đá, mỗi khi gặp nhau là HLV Calisto đều hỏi thăm cậu học trò về những chuyện rất đời thường.


Như tại buổi công bố lễ tài trợ của thương hiệu Sơn Boss cho ĐTQG, nhiều người thấy thầy trò Calisto kể về những chuyện không liên quan gì đến bóng đá. Công Vinh bảo rằng: “Vốn tiếng Anh của tôi bây giờ cũng kha khá rồi nên cũng nói được nhiều chuyện phiếm với thầy Tô”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không đi sâu vào nhiều chuyện cá nhân của Công Vinh nhưng vẫn dành cho cậu học trò những lời khuyên chân tình.

img
Tiền đạo Công Vinh (trái) rất thích phong cách ăn mặc trẻ trung, lịch sự của HLV Calisto. Ảnh: Q.Liêm


Gần đây rộ lên tin đồn Vinh và cô ca sĩ Thủy Tiên có quan hệ trên mức bạn bè, về chuyện này ông Calisto chỉ nhắc nhở cậu học trò “cần biết giữ mình”. Công Vinh cho biết: “Thầy chỉ nhắc nhở tôi là cần giữ gìn và thời gian rảnh rỗi thì nên trau dồi thêm ngoại ngữ”. Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển VN cho rằng: “Công Vinh là một thanh niên tốt và tài năng nên chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ Công Vinh đủ thông minh để chọn cho mình một người thích hợp”.


Về những gì được dư luận đồn thổi về mối quan hệ với cô ca sĩ kể trên, chàng tiền đạo đắt giá nhất VN chỉ trả lời lửng lơ rằng: “Đúng là chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau và ngày càng chơi thân với nhau. Còn có phải là tình yêu hay không thì chúng tôi cần thêm thời gian”.


Trò khen thầy đúng mực


Từ khi ông Calisto nắm tuyển, ngay cả ở những thời điểm khó khăn nhất ông vẫn luôn  giành được lòng tin và sự kính trọng của các cầu thủ trụ cột. Sau hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2008 đầy chông gai nhưng cũng lắm vinh quang, nhiều tuyển thủ xem ông như một người cha thứ hai. Công Vinh là một trong số ấy. Chàng tiền đạo xứ Nghệ ít khi nhắc đến chuyện cha ruột của mình bởi anh thường chạnh lòng và tổn thương khi nhớ về quãng thời gian tuổi thơ hoàn toàn thiếu tình thương của bố.

Công Vinh tâm sự: “Quãng thời gian dài tập trung cùng đội tuyển, sự quan tâm, chăm sóc của HLV Calisto làm tôi có cảm giác mình như đang có một người bố yêu thương, quan tâm và chỉ bảo mọi thứ. Ông Calisto giống như người cha thứ hai của tôi vậy!”


Khi HLV người Bồ Đào Nha ký hợp đồng làm đại sứ cho hãng bia Zorok, Công Vinh không quên chúc mừng ông thầy của mình. Tiền đạo số một VN nói: “Ông ấy là một người đàn ông lịch lãm và cũng có sức hút nên việc được mời quảng cáo là rất bình thường”. Công Vinh cũng cho rằng HLV Calisto là một người đúng mực. Điều đó đã được minh chứng qua vụ việc ông không đưa ra bất cứ nhận định hay bình luận gì liên quan đến học trò khi họ gây ra rắc rối ở CLB nếu chưa nắm tường tận sự việc. Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng: “Nếu lúc đó mà thầy lại chê trách họ nữa thì các cầu thủ sẽ cảm thấy khó gượng dậy sau khi họ bị ngã, như vậy thì còn có hại hơn”.

Học phong cách ăn mặc của thầy

Câu chuyện của HLV Calisto và Công Vinh thậm chí còn xoay quanh những chuyện rất “nhỏ nhặt” như đầu tóc, quần áo. Công Vinh khoe: “Thầy khen tôi có kiểu tóc mới và bảo nó làm tôi trẻ ra”. Tuy nhiên, anh cho rằng về cách ăn mặc, anh vẫn phải bái phục thầy. Công Vinh nhận xét: “HLV Calisto rất có gu ăn mặc. Những khi không phải làm việc trên sân tập, ông ấy diện những bộ đồ mà bản thân các cầu thủ trẻ chúng tôi cũng phải học tập cách ăn mặc trẻ trung, lịch sự ấy”.