Ông Mourinho bất ngờ đưa Ronaldo lên tận mây xanh

(NLĐO) - Bỏ qua những hiềm khích trước đây, “người đặc biệt” hôm 13-11 đã lên tiếng khen Cristiano Ronaldo là “cầu thủ chuyên nghiệp nhất” mà ông từng làm việc. Liệu đây có phải là một chiêu để ông Mourinho giúp học trò cũ, cũng là đồng hương của mình chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2013?

Phát biểu trên của HLV Mourinho khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi trong thời gian qua 2 tài năng người Bồ thường hay xảy ra những cuộc khẩu chiến rất căng thẳng. Gần đây nhất, ông Mourinho chỉ trích “Ronaldo không tuân thủ chiến thuật” của ông và “luôn cho rằng mình biết tất cả mọi thứ” khi còn ở Real.

Tuy nhiên, hôm 13-11, phát biểu với báo chí Tây Ban Nha, ông Mourinho đã bất ngờ tâng bốc cậu học trò cũ của mình lên tận mây xanh: “Không có một cầu thủ nào trên thế giới chuyên nghiệp như Cristiano Ronaldo. Làm việc cậu ta là điều đẹp nhất từng diễn ra với tôi”.

img
Khoảnh khắc tình cảm của ông Mourinho và Ronaldo

Qua những lời khen ngợi của HLV Mourinho cho chúng ta thấy được một con người dám nói thẳng và khen chê rạch ròi mặc dù ông vẫn còn nhiều tính xấu như hay châm chọc và gây hấn đối phương.

Đây không phải là lần đầu “người đặc biệt” dành những lời khen tặng cho người đồng hương của mình. Trước đó, ông nói rằng “sẽ là một tội ác nếu không trao Quả bóng vàng cho Ronaldo”.

Cuộc đua đến danh hiệu “Quả bóng vàng” của FIFA đang diễn ra căng thẳng với lợi thế có phần nghiêng về chân sút người Bồ khi anh vừa phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong năm ở đấu trường Champions League của Messi. Cộng với việc siêu sao của Barcelona đang dính chấn thương và phải nghỉ đến hết năm sẽ là lợi thế không nhỏ cho Ronaldo giành lại giải thưởng cao quý trong năm mà Messi đã nắm giữ trong suốt 4 năm liền.

Với lời khích lệ từ ông thầy cũ ở thời điểm nhạy cảm này, Ronaldo có quyền tự tin tên của mình sẽ được xướng tên trong buổi trao giải “Quả bóng vàng FIFA 2013” ở Zurich (Thụy Sĩ) vào đêm 13-1-2014.