Ông Mourinho mắng hậu vệ West Brom là “chuột Mickey”

(NLĐO) - Tranh cãi xung quanh trận hòa 2-2 giữa Chelsea và West Brom thứ bảy tuần qua vẫn chưa lắng dịu khi báo chí vừa phanh phui chuyện HLV Mourinho và hậu vệ Jonas Olsson đấu khẩu nảy lửa trong đường hầm.

Trên đường dẫn đến phòng thay đồ sau trận, hậu vệ Jonas Olsson đã lớn tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài khiến West Brom mất đi 3 điểm quý giá dẫn đến cầu thủ hai bên đã có lời qua tiếng lại, trong đó có ông Mourinho. “Người đặc biệt” nổi máu và mắng Olsson là “chuột Mickey”, trong khi hậu vệ West Brom cũng không vừa khi vun lời tục tĩu nhằm về phía ông Mourinho. Trận khẩu chiến diễn ra với sự chứng kiến của hơn 20 cầu thủ hai bên và cách khoảng 30 phút trước khi các cầu thủ rời phòng thay đồ ra về.


img

img
HLV 2 đội sau trận


Mọi chuyện bắt đầu từ tình huống vờ té ngã của Ramires ở những phút đá thêm giờ, đem về quả phạt 11 m giúp Chelsea có trận hòa may mắn. Sau đó, hai bên đã có nhiều pha tranh cãi rất gay gắt nhưng mọi chuyện cũng được dàn xếp êm xuôi. Hình ảnh 2 HLV bắt tay ôm nhau thân thiết ở cuối trận đã cho thấy điều đó. Nhưng riêng mỗi hậu vệ Jonas Olsson của West Brom là vẫn còn ấm ức chuyện này, vì anh là người nhìn thấy rõ tình huống té ngã của Ramires.

img
Pha té ngã của Ramires dẫn đến tranh cãi

img
Hậu vệ Jonas Olsson (trái) tranh cãi với trọng tài sau pha té ngã của Ramires

Với những gì diễn ra, một lần nữa “người đặc biệt” cho thấy bản tính hay gay hấn của mình. Dù đã cố sửa đổi trong thời gian qua nhưng ông vẫn là tâm điểm của mọi sự châm chọc từ đối phương.

Mới đây, ông Mourinho cũng lên tiếng rằng bầu không khí ở sân Stamford Bridge trong trận hòa với West Brom không đủ “nóng” và người hâm mộ cần cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa giúp cho đội nhà thi đấu sung sức hơn.