Ông Moyes "bỏ quên" các học trò trong thư chia tay M.U

(NLĐO) – HLV David Moyes đã chính thức lên tiếng kể từ khi bị M.U ra quyết định sa thải. Đó cũng là bức tâm thư chia tay CLB mà ông đã gắn bó trong 10 tháng qua.

Bức thư được ông Moyes viết chỉ một ngày sau khi có quyết định sa thải của CLB M.U. Đó là những lời cảm ơn chân thành với người hâm mộ, ban lãnh đạo, nhân viên M.U và cả ngài Alex…

Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên là ông không hề nhắc đến các cầu thủ M.U, những người đã ủng hộ ông trong thời gian qua. Điều đó đã làm dư luận hoài nghi về mối quan hệ không được tốt giữa ông và các học trò dù bề ngoài họ vẫn tỏ ra tôn trọng nhau.

 

Dù ủng hộ thầy Moyes nhưng các cầu thủ không hề được nhắc đến trong thư chia tay. Trong ảnh: Giggs, Rooney và Ferdinand đến sân tập lần cuối với HLV Moyes.

Dù ủng hộ thầy Moyes nhưng các cầu thủ không hề được nhắc đến trong thư chia tay. Trong ảnh: Giggs, Rooney và Ferdinand (dưới) đến sân tập lần cuối với HLV Moyes.

 

img

 

img

 

Dưới đây là toàn bộ bức “tâm thư” chia tay của HLV David Moyes:

“Được bổ nhiệm làm HLV của M.U - một trong những CLB bóng đá lớn nhất thế giới – là điều đặc biệt mà tôi vẫn luôn tự hào.

Tôi biết việc kế thừa sự nghiệp hoành tráng của Sir Alex là một thử thách rất lớn. Nhưng tôi không thể nào cưỡng lại lời đề nghị hấp dẫn này.

Vì thế, tôi đã luôn cố gắng làm việc hết sức để đáp lại niềm tin đó. Tôi cảm ơn ban huấn luyện vì đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua.

 

Tạm biệt ông Moyes!

Tạm biệt ông Moyes!

 

Áp lực công việc ở M.U là rất lớn nhưng tôi chưa bao giờ chạy trốn khó khăn và cùng với những người trong ban huấn luyện cố gắng vượt qua. Tôi cảm ơn vì sự cống hiến và lòng trung thành của họ từ mùa giải trước đó cho đến bây giờ.

Chúng tôi tập trung và cam kết để xây dựng lại đội bóng nhằm đạt kết quả tốt tại Premier League và Champions League. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển giao, màn trình diễn và kết quả đã không như mong muốn. Tôi hiểu và thông cảm về điều này.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi tại M.U, tôi đã biết được Old Trafford và Carrington đặc biệt như thế nào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ nhân viên tại M.U vì đã đối xử với tôi như người trong gia đình ngay ngày đầu tiên tôi đến. Và tất nhiên tôi muốn cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ tôi suốt mùa giải vừa qua. Chúc mọi người và CLB sẽ đạt được những điều tốt nhất trong một ngày không xa.

Tôi luôn tin rằng một HLV thì không bao giờ ngừng học hỏi trong sự nghiệp và tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm quí báu trong quãng thời gian ở đây. Tôi vẫn tự hào vì đã dẫn dắt đội bóng vào đến tứ kết Champions League năm nay. Và tôi vẫn rất biết ơn ngài Alex Ferguson vì đã tin tưởng tôi, trao cho tôi cơ hội để dẫn dắt M.U".