Ông Sáu già bên ngoài sân cỏ

Theo lệnh gọi của trọng tài, nhanh như chớp, ông bật đứng dậy, mở hết tốc lực băng thẳng vào sân cỏ, nơi cầu thủ đang nằm vật vã. Ông nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cầu thủ, xoa bóp vết đau và nâng đỡ họ trở lại sân cỏ. Bằng động tác khá thuần thục của một săn sóc viên chuyên nghiệp, nghề của ông là sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khi người cầu thủ cần đến. Và mỗi khi có sự cố, các thành viên CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đều gọi ngay: “Ông Sáu ơi!”.

Tâm sự:

"Thiệt thòi lớn nhất của vợ chồng tôi là không có được con riêng, do vậy, tôi luôn coi mấy cầu thủ ở CLB này như chính con của mình".

Ở CLB ĐTLA, ông Bùi Thanh Quang được mọi người, từ “Bầu Thắng”, HLV Calisto đến cầu thủ ưu ái gọi là “ông Sáu già”. Tên gọi như vậy một phần vì ông là con thứ sáu trong gia đình, phần khác vì ông đã 61 tuổi rồi. Cái tuổi lẽ ra đã về hưu nhưng vì quá đam mê bóng đá, nên ông vẫn tiếp tục theo nghề, sống thầm lặng bên ngoài sân cỏ. Hơn nữa đời người, ít ai biết rằng ông Sáu cũng đã có trên 30 năm lăn lộn bên quả bóng tròn.

Lớn lên ở đất Sài Gòn, thời trai trẻ ông đã từng chơi bóng đá cho các đội phong trào Việt Dũng, Đạt Đức - Gò Vấp. Năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông Sáu “trở về quê nội” ở Hồng Ngự - Đồng Tháp cùng với vợ (bà Lại Thị Hoa) sống với ruộng vườn. Thế rồi tại đây, cũng vì đam mê đá bóng, cùng lúc vụ mùa thất bát, ông gác cuốc, bỏ ruộng đồng quay lại sân cỏ cùng đội bóng Đồng Tháp. Trong vị trí hậu vệ biên, ông cùng đội nhà tả xung hữu đột suốt nhiều mùa giải ở các tỉnh phía Nam. Cuối năm 1979, tuổi đời thêm cao, sức khỏe sa sút, ông quyết định treo giày. Ông Sáu kể lại: “Lúc ấy mình rất buồn, nhưng đời cầu thủ là vậy. Mặt khác, cũng vì cuộc sống nên tôi chuyển qua buôn bán, thế rồi kinh doanh dường như không phải là nghiệp của tôi. Ít lâu sau, từ mối quan hệ nghĩa tình với lớp cựu cầu thủ Đồng Tháp, tôi may mắn được sống cùng bóng đá, song có điều với vị trí mới hơn: đảm trách việc hậu cần cho đội bóng”. Không dừng lại ở công việc âm thầm lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho cầu thủ, ông còn xắn tay áo lao vào việc xoa bóp chấn thương cho cầu thủ, rồi dần dần trở thành một săn sóc viên “bất đắc dĩ”. Theo ông, nghề này trước đây chẳng ai dạy bảo, tự ông mày mò, rồi có kinh nghiệm. Ông Sáu bộc bạch: “Tôi chịu khó để ý, học lóm ở các ông thầy lang miệt vườn về chữa đau tay chân, kết hợp với kinh nghiệm bản thân nên cuối cùng cũng có thể giúp ích cho các em cầu thủ”.

Ông có hơn 10 năm cùng chia sẻ bao nỗi thăng trầm với đội Đồng Tháp. Khi bóng đá VN chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, nhờ khả năng tận tụy và yêu nghề, ông Sáu được nhiều CLB chuyên nghiệp “săn đón” và ông về đầu quân cho ĐTLA. Ông Sáu cho hay, gần đây CLB Bình Định đã ngỏ ý mời ông về với mức lương hậu hĩ nhưng ông đã từ chối, bởi ông cần đến sự ổn định cho tuổi già, hơn nữa, ông được mọi người ở ĐTLA yêu mến. Ông Sáu nói: “Để kiếm sống, tôi làm săn sóc viên, còn bà xã lo chuyện cơm nước cho cầu thủ”. Lương 800.000 đồng/tháng, không phải là nhiều nhưng điều mà ông cảm thấy ấm lòng là cuộc sống tình nghĩa ở CLB này. Mọi người xem ông như một người thân trong gia đình. Khi đội nhà đoạt chức á quân mùa giải vừa qua, ông được CLB thưởng 13 triệu đồng. “Cầm tiền thưởng trên tay mà tôi cứ tưởng như đang nằm mơ” - ông chân tình thổ lô. Ông Sáu kể tiếp, trước đó ông được cùng CLB đi tập huấn ở Thái Lan, lần đầu tiên trong đời xuất ngoại.

Không phải tự nhiên mà ông Sáu có được cuộc sống như hôm nay. Qua tiếp xúc với nhiều thành viên CLB ĐTLA, hầu hết mọi người đều có chung nhận xét, công sức của ông tuy âm thầm ngoài sân cỏ nhưng lại không nhỏ. Tiền vệ Tài Em cho biết, hình ảnh ấn tượng về ông Sáu là sự tận tụy, bất kể ngày đêm, khi cần là có mặt. Ông không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn có những lời động viên dành cho các cầu thủ lúc họ sa sút phong độ, khó khăn...

Ông Sáu khoe trong niềm hạnh phúc: “Vì lớn tuổi nên răng của tôi rụng gần hết. Tụi nhỏ góp tiền cho tôi làm lại hàm răng mới. Tôi không cầm được nước mắt!”. Chia sẻ niềm vui nhỏ với ông Sáu, HLV Calisto nói: “Chúng tôi sẽ chăm lo cho ông Sáu. Sắp tới, ông sẽ theo đội sang Nam Phi tập huấn”.