Palembang 1 ngày trước Lễ khai mạc: Đua với thời gian
Hòa mình vào không khí SEA Games 26 – 2011 tại Palembang, chúng tôi có cảm giác hồi hộp nhưng cũng không kém phần thích thú như đang xem phim hành động vậy...
Idham, một tình nguyện viên SEA Games, nói với chúng tôi: “Palembang là thành phố lớn thứ 5 ở Indonesia, tuy nhiên chúng tôi chưa từng tổ chức một sự kiện lớn như SEA Games. Đây là một khó khăn rất lớn. Chính vì vậy, tôi đã tình nguyện tham gia sự kiện này để góp một phần nhỏ vào thành công của quê hương mình”.
Khách sạn “3 không”
Chính những người dân Palembang cũng đang rất lo họ bị “mất điểm” trong mắt du khách đến từ các nước Đông Nam Á. Họ hồi hộp chẳng kém gì những người đến đây dự SEA Games với một câu hỏi thường trực: Liệu SEA Games có thành công hay không với rất nhiều điều còn ngổn ngang như thế này?

Muỗi nhiều, taxi… hiếm!
Người Pelembang chân chất và rất nhiệt tình, có điều rất ít người có thể nói tiếng Anh. Gọi món ăn với chúng tôi cũng là một vấn đề lớn khi cả chủ nhà hàng lẫn thực khách đều phải diễn “kịch câm”. Đi qua một số địa điểm quan trọng như trung tâm báo chí MPC hay khu liên hợp thể thao Jakabaring, mọi thứ đều còn rất ngổn ngang. Các tình nguyện viên ở đây trấn an: “Tất cả sẽ hoạt động ngon lành trước khi lễ khai mạc diễn ra”.
Buổi sơ duyệt lễ khai mạc đã được thực hiện vào tối 8-11, đến tối qua, 9-11, mọi khâu chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng nhất kỳ đại hội thể thao khu vực cũng đã được duyệt lại lần cuối.
Lễ thượng cờ ở Jakarta (NLĐ) - Sáng 9-11, lễ thượng cờ các quốc gia tham dự SEA Games 26 - 2011 đã được long trọng tổ chức tại quảng trường City Hall ở Jakarta, thủ đô Indonesia. Sau khi quốc kỳ Philippines được kéo lên, đúng 10 giờ 30 phút, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trong gió trong tiếng nhạc hùng tráng của bài quốc ca. Vào lúc 13 giờ ngày 10-11, lễ thượng cờ sẽ diễn ra tại Palembang, nơi thi đấu chính của SEA Games 26.
Q.Liêm |