Phá “huông” trong làng bóng Việt

Trong giới bóng đá VN có không ít người luôn tin vào chuyện hên xui, may rủi trong thi đấu và cũng vì thế, xuất hiện nhiều mẩu chuyện rất hài hước về những cái “huông” ở làng cầu trong nước

Những hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không giải thích được trong bóng đá, người hâm mộ VN thường gọi là cái “huông” hay cái “dớp”. Cũng vì những cái “huông” đó, có không ít tình huống bi hài đã xảy ra và được giới cầu thủ VN truyền miệng nhau thành những câu chuyện vô cùng lý thú.

 

Thắng nhờ “huông”, thua tại...“dớp”

 

Kể từ ngày lên chuyên nghiệp, đội bóng ĐTLA của bầu Thắng chưa một lần giành chiến thắng khi làm khách tại sân Nha Trang của Khatoco Khánh Hòa. Nghiệt một nỗi, theo các cầu thủ “gạch” cho biết thì đó là tại vì hậu vệ Văn Giàu “khắc tuổi” với sân Nha Trang. Có những trận ĐTLA chơi hay hơn hẳn, áp đảo rất nhiều nhưng rốt cuộc vẫn phải ra về tay trắng chỉ vì hậu vệ Văn Giàu khi thì đá phản lưới nhà, lúc lại trượt chân để tiền đạo đối phương vượt qua ghi bàn. Nhiều cầu thủ trong đội thường trêu chọc trung vệ đàn anh rằng: “Làm khách tại Nha Trang, nếu Khánh Hòa đá hoài không vào thì cũng chẳng cần lo đâu vì anh Giàu sẽ ghi bàn giúp. Cái số ĐTLA vậy rồi mà!”. Chỉ tội nghiệp cho chàng lão tướng gốc Long An đành cười trừ vì không thể cãi được bởi ngay ở vòng 2 V-League 2009 hôm 15-2 vừa qua, chính Văn Giàu vẫn là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của ĐTLA trước chủ nhà K.Khánh Hòa. May mà gần cuối trận, Tshamala gỡ hòa giúp “gạch” ra về với điểm đầu tiên sau nhiều năm ghé thăm thành phố biển.

img
Mỗi lần ĐTLA làm khách trên sân Nha Trang là trung vệ Văn Giàu (3) lại phá lưới nhà hoặc phạm lỗi tạo điều kiện cho K.Khánh Hòa ghi bàn! Ảnh: Q.LIÊM

Nếu ĐTLA vừa thoát “dớp” tại Khánh Hòa thì SLNA luôn đại bại mỗi khi làm khách tại Pleiku. Nếu không tính thời kỳ đỉnh cao với ngôi sao Kiatisuk thì có những thời điểm, HAGL sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng và thậm chí phải nỗ lực thi đấu tránh rớt hạng vậy mà SLNA vẫn không phá được “huông”, dù đội hình đội bóng xứ Nghệ có Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng trước đây hay Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Minh Đức ở mùa giải trước. Nhìn hình ảnh HLV Nguyễn Văn Thịnh trước khi ra sân Pleiku còn tranh thủ chạy ra chùa thắp nén hương cầu xin phá được cái “huông” toàn thua HAGL để rồi sau đó đội vẫn thua, không ít người thông cảm cho SLNA!

 

Đủ kiểu giải hạn

 

Suốt 7 năm kể từ khi có giải U20 Đông Nam Á, chưa một lần bóng đá VN bước được lên bục cao nhất cho dù có những thời điểm đội tập hợp được dàn cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn như Công Vinh, Thanh Bình, Hữu Thắng... Vậy mà khi LĐBĐ VN giao đội U20 VN vào tay HLV Nguyễn Mạnh Cường vào tháng 11-2007, chỉ đúng một tháng sau ông thầy trẻ nổi tiếng nhiều nhiệt huyết này đã giúp bóng đá VN phá “huông” khi lần đầu tiên giành chức vô địch U20 khu vực. Nhiều người thắc mắc không hiểu làm cách nào HLV Mạnh Cường lại có thể đưa những cầu thủ trẻ vô danh như Đức Nhân, Hồng Việt, Văn Bình... bước ra ánh sáng hay như thế. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Thể Công trả lời nửa đùa nửa thật: “Tối nào tôi ra cầu xin thổ địa sân Thành Long thì đến sáng các cháu chắc chắn sẽ đá tốt! Làm một lần thấy được nên tối nào tôi cũng ra xin!”.

Ở các giải bóng đá trong nước như V-League hay hạng nhất, chuyện các hội CĐV bóng đá ở các đội bóng xin vào sân cúng kiếng để cầu lành cho đội nhà đã trở nên phổ biến đến mức thành bình thường. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhiều người hâm mộ luôn quan niệm như vậy nên mỗi khi đội nhà đứng trước những trận cầu khó khăn với những đối thủ vốn “khắc tinh” kiểu như SLNA sợ HAGL, ĐTLA ngại SLNA, Hải Phòng sợ Huế..., họ đều thường tìm đến việc cúng kiếng để giải hạn, phá “huông” dù tất cả đều hiểu rằng điều này chỉ có tác dụng trấn an tâm lý.