“Pháo hai nòng” lại nổ ?

HLV G. Hiddink của Chelsea tuyên bố Liverpool không có gì bí mật nhưng giới hâm mộ chờ xem thầy trò ông làm thế nào ngăn cản bộ đôi Torres – Gerrard đang ở đỉnh cao phong độ

Liverpool nổi lên như hiện tượng cuối mùa ở giải ngoại hạng Anh và Champions League nhờ phong độ ấn tượng và sự kết hợp tuyệt vời của “đại pháo hai nòng” mang tên F. Torres và S. Gerrard. Trước chiến thắng Fulham 1-0 cuối tuần qua, đội bóng thành phố cảng nước Anh ghi đến 13 bàn trong 3 chiến thắng hủy diệt trước Real Madrid, M.U và Aston Villa.

 

Rạng sáng chủ nhật rồi, Fulham chỉ để lọt lưới 1 bàn nhờ may mắn xà ngang và cột dọc đã 4 lần cứu thua. Đó là lý do giới chuyên môn và người hâm mộ xem thầy trò HLV G. Hiddink làm thế nào để ngăn cản bộ đôi Torres – Gerrard ở lượt đi tứ kết Champions League mùa này vào rạng sáng 9-4 (ESPN, VTV3 truyền trực tiếp lúc 1 giờ 45 phút).

 

Hiện tượng Gerrard

 

Với 21 bàn thắng ở tất cả các mặt trận, Gerrard hiện là chân sút hàng đầu của Liverpool và vượt qua Cristiano Ronaldo trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Anh tính đến thời điểm này. Torres kém Gerrard đến 10 bàn do 2 giai đoạn nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, khi thi đấu chung, cả hai tạo thành cặp tiền đạo một tiến, một lùi không gì cản nổi nhờ khả năng ăn ý, thể lực sung mãn và sự tăng tốc mạnh mẽ cùng khả năng ghi bàn tốt ở cả hai chân. Chiến thắng bước ngoặt với tỉ số 4-1 của Liverpool trước M.U ngay trên sân Old Trafford còn cho thấy Gerrard chơi rất tốt khi hoán chuyển vị trí trung phong với Torres.

img
Gerrard (trái) và Torres đang là bộ đôi đáng sợ ở châu Âu và giải ngoại hạng Anh. Ảnh: REUTERS

 

Trong 3 trận đại thắng của Liverpool trước Real, M.U và Aston Villa, Gerrard lập công 6 lần, tức gần phân nửa số bàn thắng. Sự bùng nổ của Gerrard vào cuối mùa ở vị trí tiền đạo lùi cho Torres làm trung vệ đội trưởng J. Terry của Chelsea e ngại khi đội bóng thành London mùa thứ 5 liên tiếp đối mặt với Liverpool ở Champions League, trong đó có 3 lần gặp nhau tại vòng bán kết. Liverpool loại Chelsea vào năm 2005 (bàn thắng “ma” của L. Garcia) và năm 2007 (sút luân lưu 11 m), nhưng thua 3-4 vào năm ngoái. Mùa này, thầy trò HLV R. Benitez quyết không lặp lại sai lầm và tận dụng phong độ tốt của bộ đôi Gerrard – Torres để giành lợi thế sau lượt đi trước khi làm khách tại sân Stamford Bridge vào giữa tuần sau.

 

Kỳ vọng vào Drogba, Lampard

 

Ngay cả trong trường hợp Torres và Gerrard không ghi bàn, Liverpool vẫn đáng ngại bởi các vệ tinh quanh họ đủ sức phá lưới Chelsea. Đó có thể là tiền vệ Israel C. Benayoun cũng đang có duyên ghi bàn, D. Kuyt chớp cơ hội rất tốt và X. Alonso dứt điểm từ xa khá hay.

 

Về phần mình, HLV Hiddink của Chelsea nhẹ nhõm khi thấy D. Drogba tập trở lại. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà này vắng mặt ở trận thắng Newcastle cuối tuần qua do chấn thương mắt cá. Chelsea hy vọng anh sẽ tiếp tục bùng nổ như trận bán kết lượt về mùa rồi, nơi Drogba ghi 2 bàn trong trận thắng Liverpool 3-2, để đội bóng thành London phá dớp trên sân Anfield nhằm tạo lợi thế trước trận lượt về. Trong 4 trận làm khách tại đây ở Champions League gần nhất, không chân sút Chelsea nào phá được lưới Liverpool, ngoại trừ bàn đá phản của Riise!

 

Nhưng với J. Mascherano vắng mặt vì bị treo giò, tuyến giữa Liverpool chắc hẳn khó giữ được sự ổn định khi L. Lucas kém hơn ngôi sao Argentina một bậc. Đó là điểm yếu để Chelsea tận dụng và các tiền vệ đội khách, nhất là Lampard, có cơ hội trực tiếp đe dọa khung thành chủ nhà.

Chờ Bayern Munich vùng dậy

Bayern Munich đã có sự chuẩn bị tồi tệ cho chuyến làm khách tại Barcelona bằng trận thua đậm 1-5 trước Wolfsburg ở giải vô địch Đức. Chủ tịch K. Rummenige lẫn HLV J. Klinsmann đều kêu gọi các ngôi sao Bayern phải vùng dậy, nỗ lực và hy sinh nhiều hơn trước Barca. Bayern từng thắng Barca 2-1 ngay trên sân Nou Camp ở vòng đấu bảng năm 1999, nhưng chính sân này đã chứng kiến Bayern thua ngược M.U trong trận chung kết.

Không may cho CLB Đức là họ mất 2 trụ cột - tiền đạo M. Klose và trung vệ Lucio bị chấn thương, trong lúc chủ nhà đang sung sức. Star Sports và VCTV3 trực tiếp trận này cùng giờ với trận Liverpool – Chelsea.