Pháp thắng “bẩn”, Henry bị chê

Sai lầm của trọng tài giúp đội Pháp giành vé đến Nam Phi sau khi tiền đạo T. Henry thừa nhận dùng tay chơi bóng trước khi kiến tạo cho Gallas ghi bàn quyết định loại Ireland rạng sáng 19-11

Trong bốn đội có lợi thế sau lượt đi, chỉ có Pháp giành vé vớt dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2010 nhờ tiếp tục ghi bàn ở trận lượt về. Tuy nhiên, bàn thắng đưa đội đương kim á quân thế giới đến Nam Phi lại là bàn thắng “bẩn” vì tiền đạo T. Henry thừa nhận dùng tay chơi bóng – không chỉ một mà đến hai lần – trước khi chuyền cho W. Gallas đánh đầu phá lưới Ireland.

Bàn thắng ở phút 13 của hiệp phụ thứ nhất giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1. Ở 90 phút của hai hiệp đấu chính thức trận lượt về, Ireland thắng Pháp 1-0, đúng bằng tỉ số họ thua trên sân nhà.


Cảm ơn trọng tài và đối thủ


Bị ép vào thế phải rượt đuổi, Ireland chơi rất tưng bừng ở trận lượt về trên sân Stade de France. Họ mở tỉ số trước ở phút 32 sau pha phối hợp đẹp ở biên phải đội chủ nhà, với Duff kiến tạo cho Robbie Keane phá lưới thủ môn Lloris.


Trong lúc Pháp chơi khá căng cứng và rời rạc thì Ireland còn ba cơ hội khác để nâng cao cách biệt, tiếc nhất là pha đối mặt của D. Duff với thủ môn chủ nhà nhưng cựu tiền vệ Chelsea này lại dứt điểm không hiểm, để Lloris dùng chân cứu nguy.


Bỏ phí cơ hội, Ireland buộc phải cùng chủ nhà bước vào hai hiệp phụ và 2 phút trước khi hiệp phụ đầu tiên kết thúc, đội khách nhận đòn trừng phạt của bóng đá, dù họ không đáng bị như vậy.

img
Pha chơi bóng bằng tay của Henry trước bàn thắng quyết định...

Sau khi Gallas ghi bàn, thầy trò ông Trapattoni vây lấy ông trọng tài Thụy Điển M. Hansson và trọng tài bàn M. Ingvarsson để phản đối nhưng vô hiệu. Sau khi trận đấu kết thúc, họ tiếp tục bao vây “vua áo đen” Bắc Âu này, buộc lực lượng an ninh phải hộ tống họ khỏi sân.


Người Pháp, kể cả Tổng thống N. Sarkozy, thở phào nhẹ nhõm bởi nếu không có bàn thắng của Gallas, họ có thể chứng kiến bi kịch tái diễn như khi Pháp mất vé dự VCK World Cup về tay Bulgaria cách đây 16 năm.

Nhận định trên kênh TF1, HLV A. Wenger nói: “Đội Pháp không thể triển khai lối chơi của mình, thiếu sự gắn kết. Chúng ta lọt vào VCK nhờ một sai lầm của trọng tài và nhờ đội Ireland dứt điểm không tốt”.


Henry bị so sánh với Maradona


Sau trận đấu, tiền đạo Henry thừa nhận: “Sự thật thì bóng chạm tay tôi, nhưng tôi không phải là trọng tài nên không thể quyết định. Đúng là giành suất dự VCK World Cup bằng cách khác thì tốt hơn nhưng biết sao được”.


Tất cả không giúp tiền đạo người Pháp tránh khỏi cơn mưa chỉ trích của báo chí quốc tế. Tờ The Times của Anh so sánh pha bóng của Henry với pha ghi bàn bằng tay của D. Maradona vào lưới đội Anh ở VCK World Cup 1986 và chê Henry chơi gian lận, không xứng với danh tiếng bấy lâu nay.

img
...và nỗi buồn của các cầu thủ Ireland. Ảnh: Sky – REUTERS


HLV G. Trapattoni cho rằng trọng tài Hansson lẽ ra nên hỏi thẳng Henry về pha bóng đó trước khi đi đến quyết định công nhận bàn thắng. Theo nhà cầm quân người Ý, nếu được hỏi, tiền đạo người Pháp có thể thú nhận, tiếc là trọng tài lại bỏ qua. Vì lẽ đó, ông Trapattoni cảm thấy sửng sốt và buồn khi tinh thần cao thượng trong bóng đá bị chà đạp.


Có người cho rằng nếu FIFA áp dụng công nghệ sử dụng băng ghi hình ở khu vực cầu môn hoặc trọng tài theo dõi khu vực này thì tranh cãi về bàn thắng của đội Pháp sẽ không xảy ra. Nhưng biết sao được, trong bóng đá vẫn còn bất công. Dường như FIFA không muốn Pháp bị loại, nếu không sẽ chẳng có chuyện phân chia hạt giống trước khi bốc thăm tranh vé vớt để tránh việc Pháp gặp Bồ Đào  Nha hoặc Nga, bất chấp sự phản đối của các nước khác!

World Cup vắng Arshavin và Shevchenko

Ở 3 trận tranh vé vớt còn lại của khu vực châu Âu, Nga thua 0-1 trên sân Slovenia, bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách sau khi lượt đi thắng 2-1. Ukraine thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà (lượt đi hòa 0-0). Như vậy, VCK World Cup hè năm sau sẽ vắng Arshavin và Shevchenko. Tuy nhiên, C. Ronaldo vẫn có mặt khi Bồ Đào Nha của anh tiếp tục thắng Bosnia 1-0, bằng đúng tỉ số lượt đi.

Suất cuối cùng của khu vực châu Phi thuộc về Algeria, đội thắng Ai Cập 1-0 tại Sudan. Uruguay, như dự đoán, hòa Costa Rica 1-1 và giành vé đến Nam Phi với tổng tỉ số 2-1.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2010 sẽ diễn ra vào ngày 4-12.