Phi vụ Real - Ronaldo bị lên án

LĐBĐ châu Âu chỉ trích vụ chuyển nhượng kỷ lục 131,7 triệu USD này là quá mức, đặc biệt trong thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu

Trong lúc người hâm mộ bóng đá thế giới đang thích thú chờ đợi trận siêu kinh điển mùa tới giữa Barcelona vô địch châu Âu với Real Madrid vừa tăng cường hai siêu sao Kaka, Cristiano Ronaldo thì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang trở thành tâm điểm chỉ trích của các nhà quản lý và điều hành bóng đá về cách phá giá thị trường chuyển nhượng.

img

Nếu Ronaldo (trái) và Kaka khoác áo Real cho đến mùa bóng 2014-2015, Real phải chi 1 triệu bảng Anh/tuần để trả lương cho cả hai! Ảnh: REUTERS


Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini cho rằng việc Real chi 80 triệu bảng Anh (131,7 triệu USD) mua C. Ronaldo của M.U là “quá đáng”, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái. Trước đó, Real cũng chi 95,42 triệu USD để có được Kaka từ AC Milan. Trưởng BTC Giải Vô địch Pháp, ông F. Thiriez, cho rằng các mức phí chuyển nhượng kể trên là “không thể hiểu nổi; sự chi tiêu quá đáng này sẽ đẩy bóng đá đến bờ vực phá sản”.


Các nhà điều hành bóng đá châu Âu, Pháp kêu gọi các nước thành viên EU thông qua luật siết chặt chi tiêu để giảm nợ và khống chế số cầu thủ chuyển nhượng tối đa, tránh tình trạng phá giá cầu thủ. Trước đó, UEFA xem xét quy định một CLB không được dùng quá 55% doanh thu để chi cho chuyển nhượng và trả lương cầu thủ, nhưng có vẻ giải pháp khống chế số cầu thủ đăng ký mỗi mùa khả thi hơn, dù cách làm này không gây ảnh hưởng nhiều đến những đội bóng lớn như Real, Chelsea và M.U!


Không chỉ giới quản lý và điều hành bóng đá các nước lên án hai vụ chuyển nhượng mới nhất của Real mà ngay cả người Tây Ban Nha cũng bất bình trước mức lương khủng khiếp mà CLB hoàng gia trả cho Ronaldo trong thời buổi khủng hoảng kinh tế. Siêu sao Bồ Đào Nha sẽ nhận 9,5 triệu bảng Anh và mỗi mùa tăng 25%. Danh thủ này nhiều khả năng ký bản hợp đồng 6 năm, đến năm cuối cùng anh sẽ nhận 29 triệu bảng Anh/năm, tức 557.000 bảng Anh/tuần, gấp 33 lần mức lương trung bình của một người bản xứ, trong lúc tỉ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha hiện khá cao, 18%. Tổng cộng sau 6 năm, lương của Ronaldo là 107 triệu bảng Anh!


Các đối thủ khác ở châu Âu cũng bực mình vì cách chủ tịch F. Perez của Real chi cho Kaka và C. Ronaldo khiến giá nhiều ngôi sao khác sẽ bị đẩy lên cao. Thất vọng nhất là Chelsea, CLB từng giữ kỷ lục về chuyển nhượng hè 2004 khi tỉ phú Nga R. Abramovich đưa 87 triệu bảng Anh cho tân HLV J. Mourinho mua sắm cầu thủ. Đội bóng thành London đầu mùa từng bị Manchester City hớt tay trên Robinho nay lại không thể thu hút được các ngôi sao hàng đầu vì các đối thủ đang thừa tiền. Tiền đạo D. Villa của Valencia chỉ muốn sang Real. M.U dư dả để mua tiền vệ F. Ribery, mục tiêu của Chelsea, dù Bayern Munich định giá đến 64 triệu bảng Anh. Sự dư dả của M.U cũng khiến Liverpool âu lo bởi “Quỷ đỏ” có thể cướp tiền vệ D. Silva từ Valencia.

Thoát khỏi Ferguson là bắt đầu ăn chơi


img
Ronaldo (phải) và kiều nữ Paris Hilton quấn quýt nhau trong hộp đêm. Ảnh: TMZ


Ngay sau khi được M.U cho phép thương thảo với Real Madrid, nghĩa là sắp thoát khỏi “bàn tay sắt” của HLV A. Ferguson, C. Ronaldo nhà ta bắt đầu... quậy. Tối 11-6, các báo ở Mỹ bắt gặp siêu sao người Bồ Đào Nha kề vai áp má cùng kiều nữ tóc vàng Paris Hilton, cháu nội của ông chủ tập đoàn khách sạn Hilton, trong hộp đêm MyHouse tại Los Angeles, nơi C. Ronaldo đang nghỉ mát. Sau đó, cả hai đi về trên hai xe khác nhau nhưng điểm tập kết là nhà của Nicky, cô em ruột của Paris. Ronaldo ở đó cho đến tận 5 giờ sáng.

Năm 2007 và 2008, C.Ronaldo không bao giờ dòm ngó đến Paris lẫn các kiều nữ mỗi khi sang Mỹ nghỉ mát bởi luôn nằm trong tầm theo dõi của HLV Ferguson.