Ramires ăn vạ trắng trợn, Eto’o ghi bàn chụp giật

(NLĐO) – Trận hòa 2-2 giữa Chelsea và West Brom rạng sáng 10-11 gây nhiều tranh cãi với pha vờ té ngã để được hưởng phạt đền của Ramires bên phía Chelsea ở những phút đấu thêm giờ. Điều đáng nói là ông Mourinho lại bênh học trò của mình dù trước đó cảnh báo “sẽ trừng phạt nếu ai dám ăn vạ”

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính trong suốt 90 phút và kết thúc bằng bàn thắng từ chấm 11 m gây tranh cãi từ pha ăn vạ của Ramires ở những phút cuối trận. 

Trước đó, một cầu thủ khác cũng của Chelsea là Eto’o, một lần nữa lại cho thấy mình là một “sát thủ rình rập” đúng nghĩa. Chỉ cần đối phương lơ là một chút có thể bị trả giá đắt. Bàn mở tỉ số của Eto’o ở phút 45 đã chứng minh điều đó. Trong hai trận đấu trước với Cardiff và Schalke 04, tiền đạo này cũng ghi bàn từ những tình huống thiếu cảnh giác của thủ môn đối phương.

img
Cầu thủ hai đội tranh cãi

Kịch tính của trận đấu là pha vờ té ngã của Ramires ở phút đá thêm giờ. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ này đã đóng kịch trắng trợn mang về quả phạt 11 m. Hazard sút phạt thành công mang về trận hòa quý giá cho The Blues.


img

img
Pha ăn vạ của Ramires bên phía Chelsea dẫn đến pha thổi phạt 11 m

HLV Mourinho trước đây từng phát biểu rằng ông “rất ghét thói ăn vạ và sẽ trừng trị những ai dám diễn trò này” nhưng với tình huống của Ramires đêm qua, ông nói ngược lại hoàn toàn: “Không nghi ngờ gì nữa, đó là một quả phạt đền”. 

img
Vẻ mặt rất tâm trạng của ông Mourinho

Dù sao Ramires cũng đã cứu “người đặc biệt” một bàn thua trông thấy, lẽ nào ông lại trừng phạt học trò mình!?