Real, Barca rủ nhau trượt ngã
Real Madrid tiếp tục trắng tay khi làm khách tại Deportivo La Coruna, còn Barcelona thua 0-1 trên sân của tân binh Numancia
Hội chứng thua trận dường như lây lan từ Ý sang Tây Ban Nha ở vòng đầu tiên của giải vô địch quốc gia hai nước này. Hai giờ sau khi AC Milan gục ngã trên sân nhà ở Serie A, đến lượt Barcelona (gọi tắt là Barca) và Real Madrid rủ nhau trượt ngã tại La Liga vào rạng sáng 1-9.
Cái dớp Riazor đeo đuổi Real
Thất bại 1-2 của Real khi làm khách tại Deportivo La Coruna không quá bất ngờ. Sân Riazor của Deportivo là nỗi ám ảnh đối với Real bởi đội bóng hoàng gia chưa biết thắng tại đây kể từ mùa bóng 1992-1993 và trắng tay liên tục kể từ năm 2002 đến nay! Hơn nữa, Real bước vào trận mở màn với nhiều sứt mẻ ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Tiền vệ Hà Lan W. Sneijder đang dưỡng thương, tân binh đồng hương Van der Vaart bị treo giò, ngôi sao Brazil Robinho bị đẩy lên khán đài vì khăng khăng đòi sang Chelsea trong lúc Real đã bán Baptista cho AS Roma.
Trong ngày các vị trí chơi không tốt, Real cũng đánh mất luôn tinh thần quật khởi giúp họ lội ngược dòng nhiều trận cuối mùa trước cũng như đánh bại Valencia giành siêu cúp mới rồi. Để lọt lưới bàn thứ hai ở phút 51 nhưng 39 phút còn lại, các chân sút Real không thể nào phá lưới chủ nhà Deportivo.
Barca thủ dở, công tồi
Thua trận, nhưng Real cũng được an ủi vì đại kình địch Barca cũng trắng tay. Song thất bại của đội bóng xứ Catalan gây thất vọng nhiều hơn bởi đối thủ chỉ là Numancia mới lên hạng. Chỉ một phút sơ sẩy của hàng thủ, Barca để lọt lưới ngay phút 13. Nhưng thời gian còn lại, các chân sút đội khách không tìm được đường vào khung thành chủ nhà, dù Eto’o và Messi hai lần dứt điểm dội khung gỗ. Trận đầu tiên của tân HLV P. Guardiola đã khép lại với kết thúc tồi tệ, trong lúc Numancia giúp nhà cầm quân mới của họ là S. Kresic chiến thắng đầu tiên! Có vẻ như Guardiola chưa giúp Barca chữa dứt căn bệnh chơi tồi khi xa sân Nou Camp, vốn tồn tại từ mùa trước!
Trong lúc Real, Barca rủ nhau trượt ngã thì Atletico Madrid vẫn duy trì được phong độ khi họ vừa đánh bại Schalke 4-0 ở lượt về vòng sơ bộ 3 Champions League. Atletico vươn lên đầu bảng khi thắng đậm tân binh Malaga 4-0 trong trận đấu 2 cầu thủ mới của họ là trung vệ Hà Lan J. Heitinga và tiền đạo Pháp
S. Pongolle đều ghi bàn, xen giữa là 2 bàn thắng của D. Forlan. Á quân mùa trước là Villarreal bị Osasuna cầm chân 1-1.
Tại Anh, sau khi Chelsea bị Tottenham cầm chân 1-1, đến lượt Liverpool cũng không giữ được mạch toàn thắng khi hòa 0-0 trên sân của Aston Villa. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng, Liverpool (cùng 7 điểm với Chelsea sau 3 trận) cũng âu lo khi tiền đạo F. Torres bị đau cơ.
|
Tiago nhốt chủ tịch Juventus! Sau khi 3 ứng viên hàng đầu của Giải Vô địch Ý là Inter Milan, AC Milan và AS Roma không giành được chiến thắng ở trận mở màn Serie A, đến lượt Juventus bị Fiorentina cầm chân 1-1 dù dẫn trước cho đến phút 90 và đá hơn người trong 8 phút cuối! Nhưng các CĐV của Juve còn sốc hơn khi Chủ tịch CLB, ông Cobolli Gigli, thừa nhận trên kênh truyền hình Sky Italia là ông đã bị tiền vệ Bồ Đào Nha Tiago Mendes nhốt trong nhà vệ sinh một ngày trước trận đấu với Fiorentina. Khi ông Gigli la hét và đập cửa, tiền đạo Del Piero phát hiện và định phá cửa, nhưng Chủ tịch Juve lo ngại điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên kêu anh gọi người giúp đỡ. Vụ này càng khiến quan hệ giữa Tiago với lãnh đạo CLB xấu đi. Tiago từ chối sang Everton và Monaco bởi muốn thi đấu tại Champions League, trong lúc Juve cần bán anh để mua cầu thủ mới dự vòng đấu bảng Champions League. |