Real Madrid: ngổn ngang trước mùa giải mới

Người ta thực sự lo lắng về cơ hội bảo vệ ngôi vương của Real Madrid sau khi họ vừa trải qua một mùa hè thất bại toàn diện về vấn đề nhân sự cũng như quá trình chuẩn bị.

Một mùa chuyển nhượng thất bát

Real đã bỏ phí thời gian suốt cả mùa hè để theo đuổi C.Ronaldo, cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới trong thời điểm hiện tại để rồi tẽn tò khi chỉ nhận được cái lắc đầu kiên quyết của MU rằng họ sẽ không bán CR7 trong thời điểm này bằng bất cứ giá nào. Không thực hiện được chính sách mỗi mùa hè một ngôi sao của mình, Real đành phải quay sang phương án B và hiện tại cho đến giờ họ mới chỉ có được đúng một sự bổ sung duy nhất là trường hợp của Van der Vaart.

Van der Vaart là một gương mặt sáng giá và anh được đánh giá là vụ chuyển nhượng hợp lí hiếm hoi mà giám đốc kĩ thuật Mijatovic đưa về được sân Bernabeu trong suốt cả nhiệm kì kéo dài gần 2 năm nay của ông. Cầu thủ người Hà Lan sẽ là gương mặt đáng chú ý bổ sung vào xu hướng da cam hóa Real Madrid mà BLĐ đội bóng đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Có thể kể thêm Garay, trung vệ người Argentina cũng là tân binh của Real trong kì chuyển nhượng này nhưng rất tiếc là ngay sau khi có được anh với giá 10 triệu Euro, đội bóng hoàng gia thành Madrid đã lập tức cho Racing mượn lại anh cho đến hết mùa giải.

HLV Bernd Schuster nhiều lần đã phải lên tiếng về việc chậm trễ trong quá trình tuyển quân này và ông đòi hỏi phải sớm có thêm những sự tăng viện nữa để ông có thời gian hoàn thiện đội hình và chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên đúng như quan điểm như đã từng tuyên bố rằng: “Van Der Vaart có thể là bản hợp đồng lớn đầu tiên và cũng là cuối cùng của Real trong mùa hè này” ngài chủ tịch Calderon vẫn im lặng với lời đề nghị vô cùng chính đáng của Bernd Schuster.

Không những không có thêm được các tân binh có chất lượng, Real còn đối diện với một nguy cơ chảy máu tài năng khi mà Robinho, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ đã một mực đòi ra đi sau mùa bóng. Lí do mà tiền đạo người Brazil này đưa ra là Real đã trả lương anh quá thấp và anh muốn tới Chelsea nơi mà túi tiền của Abramovich luôn là sức hút không thể cưỡng được với bất cứ ai. Nhiều khả năng Real sẽ phải chấp nhận sự ra đi này bởi nếu làm căng, họ sẽ mất "cả chì lẫn chài" khi mà Robinho hiện tại đã hội đủ điều kiện để có thể tự chuộc lại sự tự do của mình. Nếu để "tiểu Pele" viện đến điều 17 trong luật FIFA thì Real có nguy cơ chỉ nhận được 10 triệu Euro (tương ứng với số lương mà họ phải trả cho anh cho đến hết hợp đồng).

Real đang thiếu những gì?

Một số người (trong đó có cả những thành viên trong ban lãnh đạo của Real) rất lạc quan khi cho rằng với những con người đã từng giành được chức vô địch La Liga 2 năm liên tiếp, Real đang có một đội hình hoàn chỉnh và sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở mùa giải mới. Tuy nhiên, nếu soi xét thật kĩ càng vào cơ cấu đội hình của Real Madrid hiện tại mới thấy vẫn còn tồn tại những điểm bất hợp lí theo kiểu chỗ thừa vẫn thừa chỗ thiếu lại càng thiếu.

img
Real vẫn còn thiếu một tiền đạo kiểu như Huntelaar

Chẳng hạn như ở hàng tiền vệ, hiện đang xảy ra hiện tượng mất cân đối nghiêm trọng. Trong khi vị trí tiền vệ trung tâm có đến 7 cầu thủ (Guti, Diarra, Gago, Javi Garcia, Sneijder, Van der Vaart, De la Red) cạnh tranh nhau 3 suất được đá chính thì Real hoàn toàn không có một tiền vệ nào có xu hướng giãn ra hai biên.

Hàng tiền đạo mới là sự lãng phí khủng khiếp của kền kền trắng. Trong khi những tài năng nội địa như Portillo và Soldado phải tiếp tục bị tống đi sang cho các đội bóng khác dưới hình thức cho mượn thì Bernd Schuster lại đang khản giọng kêu gào ban lãnh đạo Real phải tìm cách đưa về cho ông một “số 9” mới. Thiên thần tóc vàng không còn tin tưởng nhiều lắm vào đội ngũ hiện tại khi mà Saviola đang có cũng như không, Higuain chưa bao giờ thể hiện được tầm quan trọng đích thực của mình và kể từ khi chuyển đến Bernabeu từ cách đây 2 mùa anh vẫn quen chỉ sắm vai trò dự bị hạng sang. Chỉ còn Raul và Nistelrooy thường xuyên được sử dụng nhưng hiện tại không ai dám chắc Raul có còn chơi tốt một cách đột biến như ở mùa giải trước hay không trong khi đó nguy cơ chấn thương của Van Nistelrooy là rất lớn. Sắp tới, nếu cầu thủ “số 9 rưỡi” Robinho sang Chelsea sẽ để lại thêm một nỗi lo nữa cho hàng công Real, Robben cũng rất đáng tin cậy nhưng “đôi chân pha lê” mong manh của anh sẽ có thể tái phát chấn thương bất cứ lúc nào.

img
HLV Schuster đang rất âu lo cho mùa giải mới

Trong tất cả các trận đấu giao hữu từ đầu mùa giải tới giờ, tính thêm cả trận lượt đi siêu cup Tây Ban Nha vừa diễn ra, chưa một lần nào Real không bị các đối phương chọc thủng lưới. Điều này cho thấy chất lượng của hàng hậu vệ của đội bóng này đã bắt đầu có vấn đề. Real có 4 trung vệ (Pepe, Heinze, Cannavaro, Metzelder, chưa kể Sergio Ramos có thể đá ở giữa khá tốt) song chưa có ai thật sự chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh. Ở hai biên Marcelo và Ramos là những sự lựa chọn không tồi nhưng tìm người dự bị xứng đáng cho họ là một nỗi lo thực sự. Drenthe hay M.Torres còn quá thiếu kinh nghiệm trong khi đó Heinze hay Salgado đã qua thời kì đỉnh cao. Sự thực là trong hai mùa giải vô địch gần đây, sức mạnh của Kền kền trắng phần lớn dựa vào sự sắc bén của hàng công cũng như sự chắc chắn của "thánh" Casillas chứ hàng hậu vệ chưa bao giờ là điểm mạnh của họ cả. Như vậy có thể thấy, Real vẫn còn nhiều việc cần làm trước khi bước vào mùa giải mới với một đội hình hoàn chỉnh, có sức cạnh tranh cao và có khả năng chinh phục các danh hiệu.

Ngoài những lí do kể trên, còn một điều nữa ngăn cản họ đăng quang là yếu tố lịch sử. Trong vòng 10 năm trở lại đây, La Liga chưa từng chứng kiến một đội bóng nào lập được cú hattrick vô địch trong 3 năm liên tiếp cả. Chính vì vậy mà thầy trò Schuster sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải mới, bởi một khi muốn thay đổi một điều gì đã đi vào quy luật, nó đòi hỏi người ta phải có sức mạnh hoặc một yếu tố phi thường. Đó là điều mà Real còn đang thiếu để vượt trội hơn so với các đối thủ khác. Một mùa giải thực sự cam go đang chờ bầy Kền kền ở phía trước.