Real Madrid sợ vuột Siêu Cúp Tây Ban Nha

Vừa giành Siêu Cúp châu Âu hồi tuần trước, Real Madrid hồi hộp trước lượt về trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng 23-8 (SCTV15, K+1 trực tiếp) khi Ronaldo kịp bình phục nhưng Di Maria đòi ra đi.

Bị thay ra trong giờ nghỉ giữa hiệp trận lượt đi, Ronaldo được chẩn đoán tái phát chấn thương lưng. HLV C. Ancelotti cho biết chỗ đau của CR7 không quá nghiêm trọng. Vấn đề là chân sút Bồ Đào Nha đã chơi rất mờ nhạt ở 45 phút trước đó và người thay anh ở hiệp hai là tân binh J. Rodriguez lại có bàn mở tỉ số cho đội chủ sân Bernabeu ở phút 81.

Ronaldo (phải) lượt đi chơi mờ nhạt và còn bị chấn thương Ảnh: REUTERS
Ronaldo (phải) lượt đi chơi mờ nhạt và còn bị chấn thương Ảnh: REUTERS

Tất nhiên, nhà cầm quân người Ý không quá trông chờ vào một mình Ronaldo khi ông có trong tay đội hình cực mạnh trị giá đến nửa tỉ bảng Anh.

Trong khi đó, với pha lập công phút 88 trận lượt đi, R. Garcia không chỉ giúp Atletico gỡ hòa 1-1 mà còn tạo lợi thế không nhỏ cho nhà vô địch La Liga trước trận lượt về trên sân nhà Vicente Calderon. Chỉ cần cầm chân Real bằng tỉ số 0-0 hoặc ghi được bàn thắng vào lưới đối phương là Atletico sẽ trả được phần nào “món nợ” thua 1-4 ở chung kết Champions League hồi tháng 5.

Hãy chờ xem mục tiêu giành 6 cúp trong mùa này của Real có được hoàn thành hay không trước đối thủ cùng thành phố Atletico. Cần nhớ, sau đó chỉ 3 ngày, Real sẽ tiếp tân binh Cordoba ở vòng khai mạc La Liga.