Rio Ferdinand “lệnh” cho em trai “cứu” M.U

(NLĐO) - Trung vệ M.U Rio Ferdinand đã cầu cứu em trai Anton Ferdinand của QPR hãy ra sức chiến đấu chặn đứng Man City ở vòng 38, góp phần giúp “Quỷ đỏ” đăng quang Giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20.

Đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ lần đầu tiên, kể từ năm 1968, vô địch giải đấu cao nhất nước Anh nếu vượt qua được QPR trên sân nhà Eitihad ở vòng đấu cuối cùng.
img
Rio (áo đỏ) “lệnh” cho em trai Anton chiến đấu vì M.U.

Trong khi đó, M.U buộc phải thắng Sunderland và trông chờ vào sự sảy chân của “gã hàng xóm ồn ào” trước QPR.
Tình cảnh này khiến trung vệ Rio của M.U phải liên tục điện thoại “cầu xin” em trai Anton giúp đỡ.
 
“Rio đã nhiều lần gọi điện thoại cho tôi, nói rằng hãy cố gắng tập trung thi đấu chặn đứng Man City ở vòng đấu cuối cùng”- Anton tiết lộ với Dailymail.
 
“Tất nhiên, ngay cả khi anh trai không điện thoại yêu cầu tôi vẫn sẽ chơi hết mình để giúp QPR trụ hạng. Tôi mong rằng mình sẽ góp phần đem lại cả niềm vui cho QPR lẫn anh của mình”- hậu vệ 27 tuổi này nói thêm.
 
Hiện đội bóng của em trai Rio Ferdinand vẫn chưa chắc trụ hạng khi đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 37 điểm. Họ cần ít nhất 1 điểm để vượt mặt Bolton trong cuộc chiến giành quyền ở lại giải ngoại hạng.

Trước đó, Sir Alex Ferguson cũng đã kêu gọi người hùng một thời của M.U, Mark Hughes (hiện đang dẫn dắt QPR), phải “báo thù” Man City bằng cách làm bằng được điều kỳ diệu tại vòng cuối, giúp lái ngôi vô địch Premier League về M.U.