Rivaldo sắp giải nghệ?
Hôm thứ bảy, danh thủ người Brazil này đưa ra một quyết định gây sửng sốt: rời Cruizero chỉ sau chưa đầy 2 tháng đến với đội ĐKVĐ Brazil. Rivaldo muốn bày tỏ ủng hộ đối với HLV Wanderlei Luxemburgo - vừa bị Cruizero sa thải không lý do?
Rivaldo tuyên bố trên một đài truyền hình địa phương: ''Khi biết tin Luxemburgo phải ra đi, tôi không thể ngủ được. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định phải làm một điều gì đó cho Luxemburgo - một người mà tôi thật sự yêu quý. Tôi muốn bày tỏ lòng trung thành với HLV đã đưa tôi tới Cruizero''. Về phía Cruizero, họ tỏ ra không mấy bất ngờ trước quyết định của Rivaldo. Phát ngôn viên Valdir Barbosa cho rằng: ''Cruizero chấp nhận quyết định của Rivaldo''. Đúng là một chuyện đầy bí ẩn. Vậy điều gì đã xảy ra?
Hiện nay, người ta vẫn chưa thể lý giải nguyên nhân xác đáng nhất dẫn đến cuộc chia tay của Rivaldo (và cả HLV Luxemburgo). Bất đồng nội bộ chăng? Báo chí
''Vì sao Rivaldo rời Cruizero?'' đang là đề tài hấp dẫn. Bỏ cả tương lai, sự nghiệp chỉ để ''tận trung'' với một HLV bị thất sủng xem ra không phải là lời giải thích hợp lý. Cây bút Brian Homewood của World Soccer nhận định: ''Có lẽ Rivaldo đã chán bóng đá. Thái độ thù địch của các CĐV Cruizero chỉ là giọt nước làm tràn ly''. Vậy sự kiện Luxemburgo chia tay Cruizero chính là cái cớ hợp lý để Rivaldo rút khỏi sân khấu bóng đá? Rất có thể, nhất là khi danh thủ này đã sút giảm phong độ khá rõ. Anh đã không còn là Rivaldo lừng lẫy ngày nào với những bàn thắng và các pha trình diễn kỹ thuật làm ngất ngây thế giới bóng đá...
Rivaldo không dễ tìm được CLB mới. Có đội bóng nào chấp nhận trả mức lương kếch xù cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 32 và không được chơi bóng đỉnh cao trong hơn một năm qua? Không tìm được chốn dung thân, Rivaldo không có cơ hội khoác áo ĐTQG tại vòng loại, xa hơn nữa là World Cup 2006 - mục tiêu cuối sự nghiệp của anh. Chính Rivaldo thừa nhận chưa biết tương lai của mình sẽ về đâu: ''Tôi chưa hề nhận được một lời đề nghị nào cả''.