Roberto Baggio muốn từ giã sân cỏ
Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông, tiền đạo kỳ cựu Roberto Baggio tâm sự với giới báo chí Ý rằng anh cảm thấy mệt mỏi và có ý định treo giày vào cuối mùa giải năm nay.
“Sau gần 20 năm thi đấu đỉnh cao, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay sân cỏ”- chàng trai vàng của Ý tại World Cup 1994 thổ lộ.
Baggio từng cho biết muốn chơi bóng đến 40 tuổi, nhưng sức khỏe hiện nay không giúp anh chơi bóng với cường độ vận động cao. Baggio nói: “Tôi luôn chơi bóng bằng cả trái tim. Chính niềm đam mê bóng đá mà tôi đã vượt qua mọi thách thức, áp lực của giải nhà nghề. Nhưng với tôi thế là đủ, tôi cần phải ra đi để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ”.
Baggio là mẫu người có cuộc sống lãng mạn, điều mà chính anh đã thừa nhận: “Tôi thích ngồi hằng giờ trên biển, yêu sự tĩnh lặng và nghe những bản nhạc trữ tình”. Baggio nói, chính vì yêu sự bình yên và lối sống giản dị mà từ nhiều năm qua anh tôn thờ đạo Phật. Baggio luôn dành thời gian rảnh ở bên vợ con, chăm sóc gia đình và đọc sách về đạo Phật.