Robinho thừa thãi ở Man xanh
(NLĐO)- Tiền đạo Robinho cho biết anh cảm thấy mình trở thành đồ thừa ở CLB Manchester City và không còn thiết tha ở lại đội bóng của HLV Mancini.

Robinho không muốn ngồi ghế dự bị ở Manchester City
Thậm chí, cầu thủ người Brazil còn quả quyết sẽ ra đi trong thời gian gần nhất. Trận thắng 4-2 trước CLB Scunthorpe United ở FA Cup cuối tuần qua có lẽ là lần cuối cùng Robinho khoác áo “Man xanh”. Trong trận này, Robinho ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà.
Năm 2008, Robinho được “Man xanh” mua về với giá kỷ lục 42,5 triệu euro từ Real Madrid và hưởng mức lương 160,000 bảng Anh mỗi tuần.
Tuy nhiên, kể từ khi HLV Mancini về nắm đội thì vai trò của Robinho trong những trận đấu lớn giảm dần. Anh chỉ được coi như tiền đạo số 4 sau Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor và Craig Bellamy. Ngoài ra, một phần sự sa sút của Robinho có thể do chấn thương 3 tháng đầu mùa bóng vì chấn thương mắt cá chân. Từ khi về "Man xanh", Robinho chỉ ghi được 15 bàn thắng trong 52 lần ra sân.
CLB Barcelona đang trở thành cứu cánh lớn nhất cho sự nghiệp của cầu thủ 26 tuổi. “Đại gia” Tây Ban Nha đã theo đuổi Robinho từ cuối năm ngoái nhưng đang chờ đợi “Man xanh” hạ giá thêm nữa.