Ronaldo bị CĐV Atletico trả thù bằng bật lửa

(NLĐO) - Bực tức vì đội nhà bị loại bởi 2 bàn thắng của Ronaldo, các CĐV Atletico đã “khủng bố” bằng cách ném chiếc bật lửa vào đầu siêu sao này. Tình huống diễn ra trong trận bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Real vào rạng sáng 12-2 với kết quả 2-0 nghiêng về những chú “kền kền trắng”. Chung cuộc, Real thắng 5-0 sau 2 lượt.

Trên đường vào phòng thay đồ giữa hiệp, Ronaldo đã bị các CĐV ném chiếc bật lửa vào đầu khi đang trò chuyện cùng đồng đội S. Ramos và X. Alonso. Siêu sao này đã giật mình ôm đầu đau đớn nhưng rất may là không có chấn thương nghiêm trọng xảy ra.

 

Ronaldo lại tỏa sáng với cúp đúp vào lưới Atletico trong  hiệp 1

Ronaldo lại tỏa sáng với cúp đúp vào lưới Atletico trong  hiệp 1

 

Đây được xem là hành vi trả đũa của các CĐV Atletico Madrid khi trong hiệp 1 Ronaldo đã lập cú đúp, góp phần loại nhà đương kim vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha ở bán kết. Ngoài ra, Ronaldo cũng là người đã va chạm với Macquellino khiến hậu vệ này phải rời sân vì chấn thương cổ rất nặng.

Tình huống Ronaldo bị khủng bố bằng bật lửa

Tình huống Ronaldo bị "khủng bố" bằng bật lửa

 

img

 

 

img

 

Ở lượt đi, Atletico cũng đã để thua Real với tỉ số 0-3 trong một trận đấu có nhiều pha vào bóng bạo lực, đánh nguội của cả hai bên và đây là cơ hội để các CĐV đội nhà trả thù thay các cầu thủ.

Với hành động quá khích của các CĐV, Atletico sẽ đối mặt với án phạt từ ban tổ chức.

Trong trận đấu này, một siêu sao khác là Gareth Bale cũng thi đấu rất xuất sắc. Anh đã lập lại thành tích vào chơi trận chung kết trong mùa đầu tiên đến Real của David Beckham. Tuy nhiên, xét về hiệu suất ghi bàn, tiền vệ Xứ Wales mùa này còn giỏi hơn Beckham ở mùa đầu gia nhập Real.  Trong mùa giải 2003-2004, Beckham chỉ ghi được 7 bàn cùng 8 đường chuyền thành bàn trong khi Bale đến thời điểm này đã có 11 bàn thắng và 9 pha kiến tạo.

 

Gareth đã lấy lại sự tin yêu ở Real
Gareth đã lấy lại sự tin yêu ở Real