Ronaldo đổi quốc tịch để cứu nước?
Dân mê bóng đá Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hôm qua, 1-4, náo loạn sau khi nhật Báo Independent của Anh đưa tin Bồ Đào Nha đã đồng ý bán siêu sao Cristiano Ronaldo cho Tây Ban Nha với giá 160 triệu euro nhằm làm giảm gánh nặng nợ nần lên đến 12 tỉ euro.
Thoạt nhìn, không ai tin rằng đây là bài báo giúp vui nhân ngày Cá tháng tư vì Independent là tờ báo nghiêm túc ở Anh. Hơn nữa, tác giả nguồn tin cũng cho biết C. Ronaldo chấp nhận “hy sinh”, đổi quốc tịch để cứu nước.
Các ủy viên điều hành FIFA cũng họp vào đêm 1-4 (rạng sáng 2-4 giờ Việt Nam) để quyết định về trường hợp đặc biệt này, cho phép Tây Ban Nha sử dụng CR9 trong các trận đấu chính thức dù theo luật của FIFA, siêu sao Bồ Đào Nha không thể thi đấu cho đội tuyển mới.
Tuy nhiên, lãnh đạo LĐBĐ Thế giới lo ngại nếu đặc cách cho Tây Ban Nha thì sẽ tạo ra tiền lệ không hay, như Qatar có thể chi tiền mua một đội tuyển các ngôi sao để có thể đăng quang tại World Cup 2022 trên sân nhà!
Trong khi đó, CĐV Tây Ban Nha cho rằng với giá tiền đó, lẽ ra chính phủ nên mua L. Messi vì siêu sao Argentina có lối chơi phù hợp hơn, nhất là anh đang thi đấu cho Barcelona.