Ryan Giggs "đá xoáy" đồng đội Ronaldo
Cầu thủ huyền thoại của Manchester United, tiền vệ người xứ Wales Ryan Giggs đã nói rằng anh thực sự cảm thấy "ghê tởm" khi trong thế giới bóng đá hiện đại đồng tiền đã chi phối tất cả mọi thứ và đôi khi người ta thực hiện các vụ chuyển nhượng chỉ vì một lý do duy nhất: tiền!
Người đồng đội trẻ của Giggs ở sân Old Trafford là C.Ronaldo chính là tâm điểm của một vụ lùm xum như vậy suốt mùa hè qua, anh này muốn chuyển khỏi M.U để đến Real chỉ vì chênh lệch mức lương vài chục ngàn bảng.
Thậm chí, Ronaldo còn tỏ vẻ đồng tình với ông chủ tịch tai tiếng của FIFA Sepp Blatter khi gọi các cầu thủ bóng đá ngày nay là "nô lệ" của những CLB lớn. Nhưng đối với Ryan Giggs, tiền không bao giờ là tất cả. Anh nói: "Nhiều cầu thủ muốn rất nhiều tiền, họ kiếm tiền bất kì lúc nào có thể và còn thay đổi CLB vì điều đó."
Vụ việc về Ronaldo vẫn chưa kết thúc, và hiện nay trong khi Giggs cùng với đồng đội miệt mài luyện tập để bảo vệ cú đúp giành được ở năm ngoái thì Ronaldo đang mải ... tắm nắng và tán tỉnh các cô gái.
Real vẫn đang lăm le có được cầu thủ này, mức giá của anh chí ít cũng phải lên đến 70 triệu bảng với mức lương vào cỡ 200.000 bảng/tuần.
Giggs cũng lên tiếng chỉ trích những gã "cò mồi" trong bóng đá lấy danh nghĩa là người đại diện cho các cầu thủ. Ví dụ như Jorge Mendes, người đại diện cho Ronaldo chẳng hạn. Anh này sẽ bỏ túi 10 triệu bảng nếu tiền vệ của M.U chuyển sang Real!
"Nếu bạn dùng những kẻ chỉ vì bản thân họ làm người đại diện, sẽ chẳng tốt đẹp gì," Giggs nói thêm. "Thế nên, có rất nhiều lời chỉ chích nhắm vào các đội bóng chỉ muốn dùng tiền bạc và những người đại diện hoàn toàn vì tiền, không nghĩ đến lợi ích của cầu thủ một chút nào."