Sa thải HLV Falko Goetz: Thảm họa ngoại giao bóng đá
(NLĐO) - Sau bài viết VFF thiếu dũng khí, NLĐO nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Trong đó, hầu hết ý kiến cho rằng với cách điều hành “ăn xổi, ở thì”, không dám tự chịu trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), không chỉ kéo lùi trình độ bóng đá nước nhà, VFF sẽ còn tạo ra thảm họa về ngoại giao trong bóng đá.
Ngay từ sáng sớm, lúc 4 giờ 13 phút, ngày 24-12, bạn đọc Vinablitz bày tỏ bức xúc: “Một cách hành xử lố bịch, một vở hài kịch vụng về mang tên VFF. Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, đã nhiều lần khẳng định ông Falko Goetz là HLV tốt nhất từ trước đến nay. Vậy mà giờ đây, chỉ vì không dám làm phật ý ông Tuấn "Tổng" (Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF- PV) mà ngài chủ tịch VFF sẵn sàng “phủi tay và chùi miệng” với chính những điều mà mình đã từng nói ra. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể nhận biết đúng, sai và không thể chấp nhận việc "múa gậy trong bị" như vậy được. Làm lãnh đạo mà không có lòng tự trọng, không có tâm, có tầm như các vị thì nên nghỉ đi”.


Bạn Võ Văn Mãi mĩa mai: “Tôi "rất mừng" là bóng đá Việt Nam có được ban lãnh đạo "trên dưới một lòng" như vậy, nào là 100% không đồng ý để ông Tuấn từ chức, rồi 100% đồng ý sa thải ông Falko Goetz. Đúng là khó có được ban lãnh đạo nào như vậy. Không biết ở ngoài đường có gì mà ai cũng xin ra đó đứng. Không biết ở VFF có gì mà ai cũng muốn vào đó ngồi, không chịu đi!".
Sai nguyên tắc
Bạn đọc Người Nhà Quê lập luận: “Thực hết sức nực cười... VFF đã sai về nguyên tắc tổ chức hành chính với việc mượn ban chấp hành để bác đơn từ chức của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Chủ tịch VFF, chứ không phải thường vụ ban chấp hành, mới là cấp có quyền quyết định bãi hay miễn nhiệm chức danh tổng thư ký. Việc VFF lấy ý kiến của ban chấp hành làm lý do giữ ông Tuấn “Tổng” ở lại chỉ là biểu hiện bao che cho cấp dưới và trốn tránh trách nhiệm. Ông Tuấn “Tổng” chỉ là người đi làm thuê, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chủ tịch có quyền cách chức, đàng này bác “Hỷ chủ tịch” lại đem ông HLV Falko Goetz ra làm bia đỡ đạn cho mình và cho ông Tuấn “Tổng”, sao coi thường dư luận và người hâm mộ quá vậy”.
Bạn Nguyễn Như Thao cho rằng: Vì áp lực của dư luận, VFF lại đá trách nhiệm của mình sang hội đồng HLV Quốc gia, và đúng như ông Lê Thế Thọ, nguyên Phó Chủ tịch VFF và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, để quyết định về chuyên môn của HLV Falko Goetz thì bản thân các ông không được tạo điều kiện quan sát quá trình làm việc của HLV này thì làm sao đánh giá được. Vì vậy, chính VFF phải chịu trách nhiệm việc này. HLV Falko Goetz là người có tài như nhận định của VFF trong những ngày đầu tuyển chọn thì phải cho ông ấy cơ hội. Sau đó, nếu không đạt được kế hoạch như ông Falko Goetz hoạch định thì chúng ta sa thải, thậm chí bắt ông ấy phải bồi thường. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ không mất thời gian và tiền bạc cho những “canh bạc” của VFF .
Với những gì đã xảy ra ở VFF, bạn đọc vuaviet.com tỏ ra bi quan: Cũng chẳng thay đổi gì đâu? Thời gian sẽ làm mờ tất cả. Trái bóng vẫn tròn và vẫn lăn. Ban lãnh đạo VFF thì vẫn vậy.