Sát cánh cùng U23 VN

Bóng đá luôn là môn thể thao vua. Tại SEA Games 25 đang diễn ra ở Lào cũng vậy. Điều đó thể hiện qua lực lượng cổ động viên áp đảo của đội tuyển U23 các nước mà không môn thể thao nào có được

U23 VN được người hâm mộ quê nhà kỳ vọng sẽ soán ngôi Thái Lan, đội liên tiếp giữ ngôi vương 8 lần ở SEA Games. Niềm tin đó càng lớn khi U23 Thái Lan bất ngờ bị U23 Malaysia loại từ vòng bảng.

img
Hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cạnh các cổ động viên VN trên khán đài


Để biến sự kỳ vọng, tin tưởng thành sức mạnh, hàng ngàn cổ động viên VN đã lặn lội từ quê nhà sang Lào sát cánh cổ vũ hết lòng cho đội bóng của mình. Đông đảo Việt kiều tại Lào cũng ở bên cạnh đội bóng quê hương. Ngay cả người Lào cũng ủng hộ đội bóng láng giềng anh em... Tất cả điều đó đã tạo nên một lực lượng cổ động viên bóng đá VN tại sân chơi SEA Games 25 hết sức hùng hậu.

img
Lặn lội từ quê nhà sang, hàng ngàn cổ động viên VN mang theo niềm tin mãnh liệt: VN chiến thắng
img
Việt kiều ở Lào cũng hâm mộ HLV Calisto
img
Cổ động viên Lào (áo trắng): “Em ủng hộ U23 Lào lẫn U23 VN”!
img
Một nữ cổ động viên VN vừa cổ vũ đội bóng vừa “làm điệu” trước ống kính phóng viên
img
Cổ động viên trung thành của đội trưởng U23 VN Phạm Thành Lương
img
Cúp vàng, giấc mơ lần đầu chinh phục ngôi vô địch bóng đá SEA Games. Ảnh: Q.LIÊM