“Sát chiêu” mới của Messi

Siêu sao Argentina “mở hàng” mùa bóng mới bằng hat-trick giúp Barcelona lật ngược tình thế giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, trong đó có cú dứt điểm chân phải hiểm hóc

Chân phải có lẽ được xem là điểm yếu lớn nhất của L. Messi. Anh ghi bàn đa số bằng chân trái và đã cải thiện được khả năng chơi đầu, dù chiều cao chỉ có 1,69 m. Trong vòng 2 năm nay, siêu sao Argentina đã ghi không ít bàn bằng đầu, đáng nhớ nhất là pha đánh đầu trong trận chung kết Champions League 2009 vào lưới M.U. Tuy nhiên, bàn thắng từ chân phải của Messi là rất hiếm.

img
Messi (trái) và pha ghi bàn bằng chân phải hiếm hoi. Ảnh: REUTERS
 
Vậy mà, rạng sáng 22-8, Messi đã trình làng “sát chiêu” mới: Lập công bằng chân phải, trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha. Phút 43, nhận đường tỉa bóng của D. Alves, cầu thủ hay nhất thế giới năm 2009 làm ngỡ ngàng hậu vệ và thủ môn CLB Sevilla khi ngoặt người và sút ngay bằng chân phải nâng tỉ số lên 3-0. Trước đây, mỗi khi nhận bóng bằng chân phải, Messi thường chuyển sang chân trái để xử lý. Trước đó, ở phút 25, chính siêu sao Argentina này ghi bàn thứ nhì cho Barca từ pha thọc khe của Xavi sau khi hậu vệ Konko (Sevilla) đá phản lưới nhà ngay phút 13.
 
Đến lúc này, Barca xem như đã đoạt cúp vì lượt đi họ thua 1-3 trong trận đấu HLV Guardiola cất nhiều trụ cột. Tuy nhiên đến phút 90, Messi khép lại trận đấu của riêng mình bằng hat-trick trong ngày tân binh D. Villa ra mắt. Sau một VCK World Cup 2010 không ghi được bàn nào, còn Argentina bị loại ở tứ kết, Messi xem ra đang trở lại mạnh mẽ và quyết cải thiện khả năng ghi bàn!
 
 Ở trận đấu rạng sáng 22-8, tiền đạo Z. Ibrahimovic không được sử dụng, còn HLV Guardiola không bình luận về ngôi sao người Thụy Điển. Điều này làm dấy lên dư luận về khả năng Ibra có thể sẽ được Barca rao bán.
 
Trong lúc đó, đội bóng cũ của Ibra là Inter Milan mở màn mùa bóng mới bằng danh hiệu thứ 4 trong năm khi lội ngược dòng thắng AS Roma 3-1 ở trận tranh Siêu Cúp Ý. Hậu vệ Riise mở tỉ số cho Roma trong hiệp 1 nhưng những sai lầm của hàng thủ đội bóng thủ đô Ý tạo điều kiện cho Pandev gỡ hòa trước khi S. Eto’o lập cú đúp, giúp tân HLV Inter R. Benitez có chiếc cúp đầu tiên trong ngày ra mắt chính thức. Hậu vệ đội trưởng J. Zanetti tự tin tuyên bố: “Inter sẽ tiếp tục thành công dù không có HLV Mourinho”.