Sau Eto’o, Anzhi muốn mua thêm Vidic

(NLĐO)- CLB giàu nhất nước Nga Anzhi Makhachkala vừa đưa Nemanja Vidic, hậu vệ đội trưởng của Man United, vào “tầm ngắm” sau khi đã mua “báo đen” Samuel Eto’o.

img
Nếu  Vidic vượt qua việc kiểm tra y tế thì Anzhi Makhachkala sẽ rộng cửa đón anh
 
Đội bóng nước Nga này đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng khi bỏ ra 18,4 triệu bảng Anh cùng mức lương 300.000 bảng/tuần để có được sự phục vụ của Eto’o, biến tiền đạo này thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Mức độ bạo chi của họ thậm chí còn hơn cả Man City.

Chưa dừng lại ở đó, Anzhi tiếp tục gạ mua trung vệ Vidic của Man United. Họ sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng phí chuyển nhượng, cùng mức lương 180.000 bảng/tuần (gấp đôi lương của Vidic hiện tại) để đưa Vidic trở lại Nga.

Trước khi đến Anh thi đấu cho Man United vào tháng 1-2006 với mức phí chuyển nhượng gần 8 triệu bảng, Vidic đã có 2 năm thi đấu thành công trong màu áo Spartak Moscow.

Vidic đang điều trị chấn thương ở bắp chân nhưng Anzhi vẫn sẵn sàng ký hợp đồng nếu như anh vượt qua việc kiểm tra y tế.

Dù là đội trưởng của Man United nhưng hiện tại, vị trí của anh không được bảo đảm. Ferguson đã xác nhận điều này khi chứng kiến phong độ quá tốt của cặp trung vệ trẻ Evans và Phil Jones.

Eto’o sau khi đã "no nê" vinh quang với Barca và Inter đã tìm đến Anzhi. Nếu Vidic bỏ Man United để về lại Nga thi đấu thì cũng không có gì là lạ sau khi anh đã có được hầu hết những danh hiệu với Man United sau hơn 5 năm thi đấu tại Anh.