Scandal rúng động nước Anh: "Tiểu Rooney" chơi ma túy

Làng thể thao Anh quốc mới được phen rúng động sau khi Jose Baxter, ngôi sao trẻ của Everton bị bắt vì “chơi” ma túy.

Cái tên Jose Baxter không có gì xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh, đặc biệt là các CĐV của Everton. Baxter là một tiền đạo trẻ triển vọng của đội bóng vùng Merseyside. Sinh ngày 7-2-1992, Baxter gia nhập trường đào tạo bóng đá của Everton khi mới 5 tuổi.

Mùa giải 2008-09, Baxter được vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Blackburn (khi mới 16 tuổi 191 ngày) và trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi chuyên nghiệp cho The Toffees, phá kỷ lục của đàn anh Wayne Rooney.

img
Jose Baxter (phải) tranh bóng cùng Landon Donovan, đội trưởng LA Galaxy trong trận giao hữu 2 tháng trước (Ảnh: AP)

Từ đó đến nay, Jose Baxter đã chơi một số trận cho đội 1 của đội bóng thành phố cảng, trong đó có 2 trận ở UEFA Europa League. Ray Hall, HLV của tiền đạo 17 tuổi ở đội trẻ Everton đã lớn tiếng tuyên bố anh chơi còn “toàn diện hơn cả Wayne Rooney” khi anh này ở độ tuổi 17. Hồi tháng 3, Baxter đã ký hợp đồng chuyên nghiệp 2 năm rưỡi với The Toffees.

Tài năng và cũng không kém nổi tiếng, vậy mà Jose Baxter đã tự hủy hoại tương lai của mình vì một scandal liên quan đến ma túy và tiêu thụ tiền giả. Tiền đạo của Everton bị bắt cùng với 2 người đàn ông, một người 29 tuổi và một người 34 tuổi ở Kirkby, Liverpool khi đang tàng trữ một chất ma túy chiết xuất từ cây gai dầu có tên gọi “Cannabis” và một lượng tiền giả.

Vào ngày thứ Hai, cầu thủ sinh ở Bootle, Merseyside đã được cánh sát phóng thích sau khi nộp tiền bồi thường. Tuy nhiên, bằng chứng đã được cảnh sát thu thập và trong ngày một ngày hai, cầu thủ “tuổi teen” này sẽ phải hầu tòa.

Người phát ngôn của cảnh sát Merseyside thông báo: "Có 3 người đàn ông bị bắt ở Kirkby do bị tình nghi tàng trữ chất Cannabis và tiền giả. Cả 3 người đã được giải phóng”. Trong khi đó, phát ngôn viên của CLB Everton từ chối bình luận về sự kiện này.