Sẽ chơi hay như AFF Cup !
Đó là khẳng định của HLV Calisto trước giờ bóng lăn. VTV2 và VCTV3 phát sóng trực tiếp Là trận đấu mở màn của vòng loại Asian Cup 2011 tại bảng D nên HLV trưởng tuyển VN H. Calisto và nhà cầm quân Emile Rustom của Lebanon đều có chung quan điểm: “Phải thắng trận này để tạo khí thế trước khi đối mặt Trung Quốc và Syria”.
Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau thành công tại AFF Cup 2008, HLV Calisto là người đứng trước áp lực phải thắng nhiều hơn.
Thành Lương, Ngọc Duy, Bảo Khanh sẵn sàng
Khả năng thi đấu của Vũ Phong và Tấn Tài vẫn là 50-50 dù hai tiền vệ này đã ra sân tập vào chiều qua, 13-1. Rất nhiều giả thuyết được giới chuyên môn đặt ra nếu như sơ đồ chiến thuật của ông Calisto thiếu mất hai tiền vệ năng động này. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chắc chắn đã có phương án dự phòng và nhiều khả năng Thành Lương sẽ đảm trách chỗ trống do Vũ Phong để lại.
Với khả năng đột phá và nhanh nhẹn của Lương “dị”, sức tấn công ở cánh phải vẫn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
![]() Thành Lương (trái) và Bảo Khanh sẵn sàng xung trận khi Tấn Tài và Vũ Phong không kịp hồi phục. Ảnh: H.Anh |
Đó là còn chưa kể đến Ngọc Duy, tân binh mới được HLV Calisto triệu tập đợt này và Bảo Khanh. Dù sở trường của Ngọc Duy là chơi ở cánh trái nhưng khi cần thiết, tiền vệ này cũng có thể đảo sang cánh phải. HLV Calisto rất coi trọng trận đấu này, ông khẳng định: “Đây chưa phải là thời điểm để thử nghiệm những tân binh”. Nhưng với cách cầm quân biến hóa khôn lường của ông, chưa biết chừng ông sẽ tung Ngọc Duy hoặc Bảo Khanh vào như một sự tháo gỡ bế tắc nếu Thành Lương không thể tạo ra được những đột biến như mong đợi.
Còn vị trí của Tấn Tài sẽ phụ thuộc vào cách bố trí đội hình của ông Calisto. Không loại trừ khả năng Minh Phương sẽ vào sân ngay từ đầu để tăng cường sức tấn công cho tuyến giữa dù khi đó, Minh Châu sẽ lùi hẳn xuống trở thành “máy quét” trước 4 hậu vệ.
Thắng Lebanon trước khi nghĩ xa hơn
Thầy trò Calisto không thể tung ra sân lực lượng mạnh nhất, còn đối thủ của họ cũng thiếu chân sút chủ lực là tiền đạo đội trưởng Rota Antar, người không được CLB trả về. Tuy nhiên, HLV Emile Rustom khẳng định sức mạnh của Lebanon nằm ở lối chơi tập thể và đội khách cũng quyết tìm một chiến thắng. Ông Rustom là người đã từng nếm trải thất bại ở VN khi còn dẫn dắt Olympic Lebanon năm 2007. Trận đó, Olympic VN thắng Olympic Lebanon 2-0 ngay tại sân Thiên Trường (Nam Định).
Trong số ba đối thủ của đội VN ở bảng D, Lebanon là đối thủ ít được đánh giá cao. Vì thế, HLV Calisto khẳng định: “Muốn nghĩ xa hơn, phải thắng được Lebanon”. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn hiểu hơn về một quy luật khắc nghiệt khác. “Đội vừa giành chức vô địch của một giải đấu thường không giữ được phong độ. Tôi không muốn điều này xảy ra với đội VN, vì thế chúng tôi sẽ chơi trận này như một trận tại AFF Cup để giành chiến thắng!”.
