Sharapova nhí!

Những ngày hè này ở Cung Văn hóa Lao động TPHCM, người dân đi tập thể thao rất thích thú khi chứng kiến cứ mỗi buổi sáng, có một bé gái xinh xắn ra sân quần vợt tập đánh bóng cùng cha hiện đang làm HLV quần vợt ở đây.

Bé gái tên Phạm Nguyễn Trâm Anh, tuy mới 5 tuổi nhưng đã có bề dày... 3 tháng cầm vợt. Theo ông Phạm Hữu Phước, cha Trâm Anh, cô bé đã làm quen với chiếc vợt từ năm 3 tuổi nhưng chỉ đến kỳ nghỉ hè này, ông mới dạy con đánh quần vợt.
img

Bé Trâm Anh với cây vợt quá khổ nhưng trả giao bóng hay không kém dân chuyên nghiệp

 

Nhìn cây vợt quá khổ được bé Trâm Anh sử dụng một cách thuần thục, liên tục đánh trả bóng chính xác theo sự hướng dẫn của cha, nhiều người không giấu được sự thán phục. Thậm chí có người còn nói vui: “Bé đánh hay quá! Sharapova tương lai của VN đấy!”.