Sharapova “vùi” thất bại ở Wimbledon trong thời trang

Sau kết quả đáng thất vọng ở Wimbledon 2008, Maria Sharapova giờ đây không còn buồn khi cô còn đam mê khác: Thời trang. Cô đã xuất hiện ấn tượng tại Paris hôm 3/7 như một người mẫu chuyên nghiệp…

Cô gái 21 tuổi, người tiên phong cho phong cách nam tính trên sân quần vợt ở Wimbledon 2008 với quần soóc và áo ba lỗ không có nhiều thời gian để lăng xê cho phong cách mới đó khi bị loại ngay từ vòng 2 của giải đấu danh tiếng này. Không biết có mối liên quan nào không, nhưng, khi xuất hiện ở show diễn thời trang của nhà thiết kế lừng danh Valentino, Maria Sharapova đã “trang bị” cho mình một vẻ ngoài cực kì nữ tính.

img

Cô đã dành thời gian cho cánh săn ảnh ghi lại một Sharapova sành điệu trong chiếc áo khoác sang trọng, chiếc váy đen ngắn, mái tóc chải cao phía sau và đôi giầy cao gót điệu đà trước khi vào trong dự buổi diễn.

Ngôi sao quần vợt được xếp hạng hạt giống thứ 3 nhưng bị loại ngay ở trận đấu thứ 2 này có vẻ không chút gì “nặng lòng” với thất bại đáng thất vọng vừa qua khi trò chuyện vô cùng vui vẻ với nữ diễn viên Camilla Belle của Mỹ.

Sau đó, cô cũng thoải mái cho biết: “Tôi thường không bận tâm lâu với những thăng trầm trong cuộc sống cũng như thắng, thua trên sân quần vợt”.

img

“Điều số 1 với tôi là không thất vọng vì những thất bại, vì những thăng trầm hoặc những điều không vui. Bởi, mọi thứ đều có lúc này, lúc khác mà. Bạn phải tìm cách giữ mình cân bằng”, Masha nói.

Trong khi đó, đối thủ đã loại Masha ở Wimbledon 2008, cô gái người Nga Kudryavtseva rất lấy làm sung sướng với chiến công của mình. Cô cũng không ngại ngần buông những lời nhận xét có phần châm biếm cô bạn đồng hương với vẻ ngoài bóng bẩy. “Tôi thấy thật dễ chịu khi đánh bại Maria. Tôi không thích vẻ ngoài của cô ấy”.

img

Chung kết Wimbledon 2008 sẽ là trận tranh tài của hai chị em Venus và Serena Williams.