SHB Đà Nẵng thay tướng, vẫn... đen!
Những hy vọng khi Lê Huỳnh Đức thay thế Phan Thanh Hùng trong vai trò HLV trưởng vẫn không giúp SHB Đà Nẵng đổi vận. Trong trận tiếp Hà Nội ACB vào chiều qua (30-1), Đà Nẵng lại không thể đánh bại các cầu thủ khách và tệ hại hơn nữa, đội quân của Lê Huỳnh Đức tiếp tục thua trận thứ 4 sau 5 lượt đấu của V-League 2008!
Dù không giấu ý đồ đánh “phủ đầu” đối phương để tìm kiếm trận thắng đầu tiên khi bố trí bộ đôi Almeida - Amaobi trên hàng tiền đạo nhưng với một hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo, “khẩu súng 2 nòng” A-A hoàn toàn “tịt ngòi”. Bài phòng ngự - phản công của đội khách được phát huy khá sớm khi Thành Lương kịp đưa họ dẫn trước 1-0 từ một pha phản công chớp nhoáng ở phút 18. Cũng với “bài tủ” này, Thành Lương trở thành người hùng của Hà Nội ACB bằng bàn ấn định tỉ số 2-1 sau pha lốp bóng qua thủ môn Võ Văn Hạnh ở phút 64.
Về phía SHB Đà Nẵng, rất khó để có được sự thông cảm bởi lối đá đơn điệu, thiếu tính đột biến cùng nhịp độ trận đấu được duy trì quá đều đặn nên hàng phòng thủ có tổ chức của Hà Nội ACB không khó khăn để hóa giải. Thêm vào đó, khả năng “đọc” trận đấu của tân HLV Huỳnh Đức còn nhiều hạn chế dẫn đến những điều chỉnh chiến thuật không kịp thời, kém linh hoạt.
Nhưng nhiều nhà chuyên môn nhận định nguyên nhân chính dẫn đến cú rơi tự do của đội bóng sông Hàn nằm ở cái đầu của cầu thủ và không đơn thuần là chuyện tiền nong.