Siêu phẩm mới của Messi

Ba ngày sau cú hat-trick vào lưới Valencia, Messi đưa Barcelona vào tứ kết Champions League với 2 bàn trong trận đại thắng Stuttgart 4-0 vào rạng sáng 18-3

Tiền đạo W. Rooney đang bay bổng cùng M.U nhưng anh không dễ giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm nay vì chủ nhân của chúng năm ngoái – siêu sao L. Messi – đang chơi hay không kém.

Ba ngày sau cú hat-trick vào lưới Valencia ở La Liga để giúp Barca bám đuổi sát sao đại kình địch Real Madrid, thiên tài bóng đá người Argentina này tỏa sáng rực rỡ trong trận đại thắng 4-0 trước Stuttgart ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Messi ghi 2 bàn thắng và góp phần ở 1 trong 2 bàn còn lại, giúp Barca trở thành đại diện Tây Ban Nha duy nhất góp mặt ở tứ kết sau khi Real và Sevilla bị loại, còn Atletico Madrid rơi đài từ vòng đấu bảng.


Nếu Rooney mùa này là “sát thủ” trong vòng 16,50 m khi cải thiện khả năng chơi đầu và chọn vị trí cực tốt thì Messi cũng đang tiến bộ ở khâu sút xa, bằng chứng là 2 bàn vào lưới thủ môn Lehmann rạng sáng 18-3. Bàn mở tỉ số ở phút 13 và pha nâng cách biệt lên 3-0 ở phút 60 của siêu sao Argentina này cho thấy chỉ cần các hậu vệ Stuttgart chừa cho anh khoảng trống nhỏ, ngay cả trước vòng 16,50 m, họ sẽ bị trừng phạt.


img
Messi làm sửng sốt hàng thủ Stuttgart rạng sáng 18-3. Ảnh: REUTERS


Không chỉ ghi bàn, Messi còn đóng góp ở bàn thứ 2 khi thực hiện đường chuyền xé nát hàng thủ đội bóng Đức, để Y. Toure dọn cỗ cho Pedro. Đó mới là phút 22 nhưng trận lượt về xem như an bài với Stuttgart, đội bị Barca cầm chân 1-1 cách đây 3 tuần trong trận đấu Messi chỉ 1 lần sút bật cột.


Messi lẽ ra đã ghi hat-trick thứ hai trong vòng 3 ngày nhưng thủ môn Lehmann kịp cứu thua sau pha đánh đầu của anh, trước lúc đội khách để lọt lưới bàn thứ tư ở phút 89. Tiền đạo Ibrahimovic vào sân chuyền cho B. Krkic ấn định tỉ số.


Nhưng 2 bàn thắng vào rạng sáng 18-3 cho thấy Messi đang bùng nổ đều đặn trong giai đoạn quan trọng của mùa bóng. Trong 4 trận gần nhất, anh đã ghi 8 bàn cho Barca, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này trên mọi giải đấu lên 29 – chỉ kém 3 bàn so với Rooney. Con số này còn ấn tượng hơn thành tích ghi bàn của ngôi sao người Anh vì Messi chỉ là tiền đạo lùi.


Điều khiến mọi người kinh ngạc về Messi là những trận gần đây, anh còn thể hiện tố chất của một chiến binh, dù mới 22 tuổi, khi nỗ lực tranh cướp, chiến đấu trong từng pha bóng – điều hiếm thấy ở một siêu sao tấn công bất lợi về thể hình.

Với đà này, CĐV Barca tin rằng đội nhà đủ sức trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch Champions League, còn dân mê bóng đá Argentina cầu nguyện Messi sẽ lành lặn để tiếp tục bùng nổ cùng đội tuyển quốc gia tại vòng chung kết World Cup 2010 sắp tới ở Nam Phi...

Sẽ có “chung kết sớm”

Bordeaux trở thành đại diện cuối cùng lọt vào tứ kết sau khi thắng Olympiakos 2-1 ở trận lượt về có 3 thẻ đỏ (lượt đi họ thắng 1-0). Với Lyon trước đó loại Real, bóng đá Pháp có 2 đại diện trong danh sách 8 đội hay nhất mùa này, nhiều hơn cả Tây Ban Nha (còn mỗi Barca), Ý (Inter Milan) và Đức (Bayern Munich). Ba đội còn lại là CSKA Moscow, M.U và Arsenal.


Lễ bốc thăm vòng tứ kết và phân nhánh cho vòng bán kết Champions League cũng như Europa League sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay, 19-3, tại Nyon (Thụy Sĩ).

Không có đội hạt giống và các CLB trong cùng một quốc gia vẫn có thể gặp nhau nên cơ hội có “chung kết sớm” như Barca – M.U, Barca – Inter hay Arsenal – Inter, Bayern – M.U đều có thể xảy ra!


Trong lúc các CLB lớn hồi hộp với kết quả bốc thăm thì Chelsea đang lên kế hoạch cải tổ đội hình sau thất bại ê chề trước Inter. Ông chủ R. Abramovich sau trận thua rạng sáng 18-3 đã chỉ trích các ngôi sao Chelsea rằng: “Các anh là cầu thủ giỏi hay chỉ là cầu thủ hưởng lương cao?”.

Một số gương mặt sẽ ra đi, trong đó nhiều khả năng là J. Cole, Deco, Anelka, còn ứng cử viên số 1 trong danh sách cần mua là F. Torres, sau đó là S. Aguero, Hamsik (Napoli) và F. Ribery.