Sir Alex đòi “cấm cửa” phóng viên AP vì "đụng" tới R. Giggs
(NLĐO)- HLV Alex Ferguson dọa không cho phóng viên Rob Harris của hãng tin AP dự buổi phỏng vấn trước trận tranh chức vô địch Champions League giữa MU và Barcelona cuối tuần này.
Nguyên nhân chỉ vì phóng viên này hỏi về vai trò và khả năng ra sân của cầu thủ 37 tuổi, người vừa bị cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas tố cáo lừa dối tình cảm, trong trận cầu quan trọng nhất mùa bóng. Vụ việc xảy trong buổi họp báo trước trận đấu tôn vinh Gary Neville vừa qua.
Sir Alex không muốn học trò R. Giggs (thứ 2 từ trái) bị soi mói
Tuy nhiên, ngay sau đó, phía MU đã mau mắn “đính chính” lại phát biểu của Sir Alex. “Chúng tôi không có quyền cấm phóng viên này dự họp báo vì đây là chương trình do UEFA tổ chức”, người phát ngôn của MU nói.
Trước đây, Sir Alex từng tuyên bố tẩy chay hãng tin BBC từ năm 2006 và cho đến nay, “ông già gân” vẫn không thèm nói chuyện với các phóng viên hãng này dù họ vẫn được phép tham dự các buổi họp báo do UEFA tổ chức.

R. Giggs "được" lên báo Sunday Herald

Người đẹp tố cáo Giggs lừa dối tình cảm
Trong khi đó, Ryan Giggs đã vắng mặt trong buổi tập của MU nhưng vẫn tham dự trận đấu dành cho Gary Neville. Tối hôm qua, xe hơi của các phóng viên bám trụ trước nhà Ryan Giggs đã bị một số kẻ lạ mặt đập phá. Cảnh sát không loại trừ đây là fan MU muốn bảo vệ thần tượng trước ống kính của cánh nhà báo.