Sir Alex gặp vạ vì trút giận lên trọng tài

(NLĐO)- Sir Alex Ferguson đang đối mặt với cáo buộc hành động không thích hợp sau khi FA yêu cầu ông chủ Manchester United giải thích những lời phê bình gay gắt của mình đối với trọng tài biên sau trận hòa với Tottenham hôm 20-1.

HLV Ferguson đã tức giận la lối rằng trọng tài biên Simon Beck đã bỏ qua một tình huống lẽ ra phải có penalty khi Wayne Rooney bị Steven Caulker phạm lỗi. Không những thế, “ông già gân” còn lôi chuyện cũ ra bêu riếu và khẳng định rằng đội bóng của ông đã dính dớp xấu với trọng tài Beck.
 
img
Sir Alex cho rằng Wayne Rooney đã bị phạm lỗi trong tình huống này. Ảnh: Sky


 "Tôi cho rằng ông ấy (trọng tài Simon Beck) thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã dính dớp không hay với ông ta. Tôi vẫn nhớ Simon không căng cờ việt vị với Drogba dù anh ta đã đứng dưới hàng phòng ngự tới gần 3m trong trận đấu với Chelsea. Ai cũng nhớ tình huống mười mươi đó”, Sir Alex nóng nảy nói.

Tình huống mà Sir Alex nhắc đến đầy ấm ức nói trên là pha ghi bàn của Didier Drogba trong chiến thắng 2-1 trước MU hồi tháng 4-2010. Trong trận đấu này, trọng tài Simon Beck cũng là trọng tài biên.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho rằng hành động nói trên của HLV M.U là không phù hợp. Đến 18 giờ ngày 24-1, “ông già gân” sẽ phải có câu trả lời với một lý do chính đáng, tuy nhiên hiện ông đang phải đối mặt với khả năng bị cấm ra đường biên chỉ đạo và một hình khác nếu FA định làm “ra ngô ra khoai” vụ việc.

Cũng chưa hẳn chắc chắn Sir Alex sẽ bị phạt. Hồi đầu tháng này, ông chủ Manchester City Roberto Mancini cũng thoát án phạt một cách ngoạn mục sau khi được yêu cầu giải thích bình luận tày trời nói rằng trọng tài Kevin Friend “ăn quá nhiều trong ngày lễ Boxing Day” nên “lết không nổi” trong trận đấu.