Sir Alex “trách” cả học trò lẫn trọng tài
(NLĐO) - Chiến lược gia Alex Ferguson thừa nhận trận hòa 3-3 ngay tại thánh địa Old Trafford trước Basel ở vòng 2 Champions League diễn ra rạng sáng 28-9 là “tiếng chuông cảnh tỉnh” đối với M.U.
“Quỷ đỏ” vượt lên dẫn trước Basel 2-0 nhờ cú đúp của Danny Welbeck nhưng lại bị thua ngược 2-3 ở phút 76 và phải ngờ đến sự tỏa sáng Ashley Young ở phút 90 mới giúp họ tránh khỏi trận thua bẽ bàng.

Ngài Ferguson không bằng lòng với cầu thủ nhà và cả trọng tài
“Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đã quá bất cẩn. Những gì diễn ra hôm nay chính là lời cảnh tỉnh cho đội bóng vì đã chơi thiếu tập trung. Nếu còn mắc sai sót, M.U có thể sẽ phải trả giá ở sân chơi Champions League” - HLV Ferguson phát biểu sau trận đấu.

Danny Welbeck lập cú đúp nhưng M.U cũng chỉ có được 1 điểm
Ngoài ra, chiến lược gia 69 tuổi người Scotland còn “chê” trọng tài bắt “dở” khi cho Basel được hưởng quả penalty ở phút 75 sau pha phạm lỗi của Valencia với Streller.
“Tôi không nghĩ rằng đó là pha phạm lỗi, rõ ràng Valencia đã đoạt được bóng. Trọng tài đã có quyết định tồi”.